Nói tổ ấm, người ta hình dung nơi đó chỉ có cha mẹ và những đứa con, hoặc đối với những gia đình tam đại đồng đường thì có thêm ông bà nội - ngoại. Gia đình nhỏ của Mai không sống chung với cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng mà là với… chị chồng.

Ảnh minh họa: Internet
Chị không có gia đình riêng nên ở chung với vợ chồng đứa em trai út (là chồng của Mai), kể từ khi cha mẹ trăm tuổi già. Người xưa có câu nói nghe như mỉa mai những người chị, người cô bên chồng: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Nhưng chị chồng của Mai khác hoàn toàn với định kiến ấy.
Không có con, chị thương những đứa cháu bằng tình thương gần như của một người mẹ, thương yêu đến mức cưng chìu hết mực! Lần lượt hai lần Mai “ở cữ” sau khi sinh hai đứa con, chị chồng một tay giặt giũ, cơm nước, chị giành hết phần công việc nhà về mình để em dâu chuyên tâm chăm sóc cháu. Nhìn cách chị chăm bẵm cháu, thương quý em dâu, người ngoài nhìn vào còn thán phục.
Hết thời gian nghỉ phép, Mai đi làm việc, chị chồng một tay chăm lo cho cháu, nấu nướng, dọn dẹp quần quật cả ngày. Không chồng mà nhiều khi phải… một nách hai con. Đáp lại sự tận tụy của chị, thỉnh thoảng Mai lại mua cho chị lúc thì đôi giày, khi thì khúc vải, chai nước hoa… dù biết chị rất ít chưng diện cho bản thân.
Xây dựng hạnh phúc gia đình, ngoài mối quan hệ giữa vợ chồng thì còn có những mối quan hệ “thứ phát” nhưng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Không phải ở đâu cũng tìm được mối quan hệ thân thiện giữa chị chồng - em dâu như ở gia đình Mai. Không ít gia đình tồn tại sự hiềm khích giữa một bên vợ, một bên người nhà; cảnh đó thường khiến những ông chồng… rối trí. Nghiêng về bên nào cũng mất tình với bên còn lại. Đắp xây tổ ấm, ngoài tình cảm, sự quan tâm dành cho đối phương, hãy biết yêu thương người thân của vợ (chồng) mình như chính người thân của mình. Tổ ấm sẽ được vun đắp thêm hạnh phúc và sẽ như có thêm một hậu phương vững chắc khi không tồn tại suy nghĩ, chị anh - chị tôi, mẹ anh - mẹ tôi một cách rạch ròi, tính toán.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận