Chồng mất sớm, để lại cho chị Danh Thị Chành Đa (47 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long), hai đứa con nhỏ dại, nhà chỉ có vài công đất ruộng, thu nhập bấp bênh. Song, nhờ siêng năng lao động sản xuất nên đời sống của gia đình chị Đa ngày càng khấm khá.
Chị Danh Thị Chành Đa (bên phải) chăm sóc cây cảnh bên căn nhà mới xây. Ảnh: T.Q
Những năm đầu chồng mất, chị Đa sống vô cùng chật vật, nhưng chị không hề nản lòng. Ngoài siêng năng lao động sản xuất, chị đặt rượu, chăn nuôi heo... Nhờ tiết kiệm trong sinh hoạt nên vài năm sau chị có tích lũy và mua thêm ruộng đất. Đến nay chị đã có 1,5ha đất sản xuất, cho chị thu nhập mỗi năm trên 70 triệu đồng. Nguồn lợi từ đàn heo sinh sản cũng đem lại cho chị vài chục triệu đồng/năm.
Mặc dù cuộc sống bộn bề lo toan nhưng chị vẫn dành thời gian tham gia Chi hội Phụ nữ ấp, và được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Hơn 10 năm qua, chị bất chấp nắng mưa đi đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động chị em tham gia sinh hoạt Hội, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không tham gia tệ nạn xã hội…
Để giúp hội viên, phụ nữ có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, chị vận động chị em tham gia vào tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn. Nhờ đó, nhiều chị có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, nuôi con ăn học. Từ sự động viên, tuyên truyền, hỗ trợ của chị Đa, đến nay, đời sống của hội viên, phụ nữ ấp Vĩnh Lộc ngày càng nâng cao, tính đoàn kết, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt.
Chị Trương Thị Bé Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Phú Đông, nhận xét: “Dù một thân một mình là trụ cột gia đình, cuộc sống khó khăn, chị Đa vẫn nuôi hai con học đại học. Hiện nay người con gái đang theo ngành Sư phạm, người con trai công tác tại Công an huyện Phước Long. Trong công tác Hội, chị là cán bộ gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào do Hội LHPN xã phát động”.
Thùy Lâm