Gia đình hạnh phúc của chị Đỗ Thị Thúy Hằng. Ảnh: N.V
Không chỉ “giỏi việc nước”, chị Đỗ Thị Thúy Hằng còn là người mẹ, người vợ đảm đang trong gia đình. Bởi vậy, ngọn lửa yêu thương của gia đình chị luôn được giữ ấm.
Chị Hằng vào ngành Công an từ năm 2005. Gần 10 năm trong ngành đã trui rèn cho chị đức tính kỷ luật, đi về đúng giờ, làm việc có trách nhiệm… Tuy bận bịu với công việc của đơn vị, nhưng chị Hằng vẫn làm tốt vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình.
Nhà ở TP. Bạc Liêu, nhưng hai vợ chồng chị Hằng lại công tác tại huyện Hòa Bình. Sáng, vợ chồng chở nhau đến cơ quan, chiều lại cùng nhau về nhà. Trong đơn vị là đồng chí, đồng nghiệp, nhưng khi về nhà thì vợ chồng cùng nhau làm việc nhà; thay nhau dạy con học… Người ta nói chén trong sóng còn khua, thì chuyện vợ chồng xích mích, cự cãi là chuyện thường. Thế nhưng, vợ chồng chị Hằng ít khi cãi nhau. Bởi vì chị hiểu tính chồng và công tác chung ngành nên chị rất đồng cảm và chia sẻ những khó khăn trong công việc với chồng.
Chị Hằng tâm sự: “Cuộc sống gia đình như thế là tôi mãn nguyện rồi! Chỉ mong hạnh phúc này sẽ được giữ mãi”.
NGUYỄN NGỌC