Chị Đoàn Thị Điệp (SN 1968, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) xuất thân trong gia đình nông dân. Sau khi lập gia đình, do gia cảnh hai bên cha mẹ đều nghèo nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu từ bàn tay trắng.
Khi cửa hàng vắng khách, chị Đoàn Thị Điệp mày mò học thêm vi tính. Ảnh: M.L
Không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống gia đình nhờ vào gánh xôi của chị Điệp và công việc làm thuê của chồng. Ngày đứa con đầu ra đời, khó khăn lại chồng chất, hai vợ chồng chị phải cật lực, tăng năng suất lao động. Tích lũy được chút vốn, chị Điệp mở gian hàng nhỏ bán thức ăn sáng. Đứa con không có người giữ, chị đành đóng cái “chuồng” bỏ con vào, những lúc ít khách thì vào chăm con.
Tằn tiện chi tiêu, rồi chị cũng tích cóp một số tiền mua được căn nhà nhỏ. Niềm vui chưa được bao lâu, gia sản của đôi vợ chồng nghèo bị tan hoang sau một trận lở đất. Bao nhiêu vật dụng trong nhà đều mất trắng.
Không tiền, không nhà, trong gian nan ấy, chị gắng gượng đứng lên và động viên chồng làm lại từ đầu. Từ số tiền làm thuê, buôn gánh bán bưng, chị vay mượn thêm của người thân và mở được gian hàng nhỏ trong chợ Gành Hào. Thời gian này chị sinh thêm bé gái. Với tính chịu thương chịu khó, nột nách hai con nhưng chị vẫn chăm chỉ lao động, kiếm sống bằng đủ nghề từ bán bún, nấu cơm phần đến cạo chả cá…
Vượt qua những năm tháng khó khăn, dưới bàn tay vun vén khéo léo, chị đã có một số tiền kha khá. Thời gian này, thấy người dân thị trấn Gành Hào thích những sản phẩm làm từ nhôm, chị khuyên chồng mở tiệm mua bán hàng gia dụng bằng nhôm. Không ngờ, cửa hàng nhôm của anh ăn nên làm ra. Có thêm đồng vốn, chị và chồng mở thêm cửa hàng kinh doanh trang trí nội thất. Đồng tiền thu được ngày càng nhiều, chị mạnh dạn đầu tư vào kinh doanh bất động sản. Hiện vợ chồng chị sở hữu nhiều căn nhà thương mại và một số căn nhà cho thuê.
Ngày nay, dù cuộc sống sung túc, đủ đầy nhưng điều đáng quý là chị vẫn luôn giữ gìn nếp sống giản dị, biết cảm thông và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, khốn khó, bệnh tật, neo đơn. Đối với các Hội, đoàn thể của huyện, chị là "địa chỉ đỏ" khi thường xuyên đóng góp các nguồn quỹ, các chương trình an sinh xã hội.
Hiện nay, người con trai lớn đã tốt nghiệp Khoa điện tử Trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, đứa con gái thì đang học tại Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
Cuộc sống thành đạt, con cái thành tài, hiếu thuận - đây chính là thành quả xứng đáng dành cho vợ chồng chị Điệp.
MINH LUÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận