Chi hội Hiến máu thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Nhà Mát hơn 10 năm liền là lá cờ đầu trong phong trào vận động nhân dân tình nguyện hiến máu của TP. Bạc Liêu nói riêng và của tỉnh nói chung. Đặc biệt là câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu sống (NHMS) - thuộc Chi hội Hiến máu phường - đã kịp thời hiến máu cứu người trong những lúc nguy cấp.
![]() |
Hội viên Chi hội Hiến máu phường Nhà Mát tình nguyện hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: M.Đ |
CLB NHMS có 17 thành viên (trong đó có 4 thành viên người dân tộc Khmer), hoạt động hơn 10 năm qua. Bất kể lúc nào, khi Hội Chữ thập đỏ TP. Bạc Liêu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hay các gia đình có người thân cần máu cứu người thì các thành viên CLB sẵn sàng hiến máu. Và đã nhiều lần kịp thời cứu những bệnh nhân cần máu.
Ấn tượng nhất đối với thành viên là lần hiến máu cứu bé Lê Thị Thu Thảo (sinh năm 2006, ngụ phường Nhà Mát) mắc bệnh tim. Bé Thảo phải phẫu thuật tại TP. HCM nhưng bệnh viện thiếu máu, gia đình lại nghèo không có tiền mua máu. Được tin ấy, CLB NHMS liền tổ chức họp và hai thành viên CLB là anh Ngô Ngáo và Lưu Quang Hùng (cùng nhóm máu với bé Thảo) tức tốc lên TP. HCM, kịp thời hiến máu cứu bé Thảo.
Ông Lâm Văn Hiền, phụ trách CLB NHMS, cho biết: “Những trường hợp cần máu đột xuất, khi xác định nhóm máu trùng hợp với thành viên nào là thành viên ấy vui lòng hiến máu, dù ngày hay đêm, xa hay gần. Việc hiến máu cứu người là một niềm vui đối với anh em chúng tôi”.
Còn ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nhà Mát, nhận xét: “Thành viên CLB NHMS rất đoàn kết, nhiệt huyết, sẵn sàng hiến máu cứu người. Việc làm này thể hiện sự nhân đạo, yêu thương con người và rất đáng biểu dương”.
Minh Đạt