Nhiều người dân hay gọi vui chị Phan Thị Kim Anh, 41 tuổi, ở Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, là bà tiên thời @, vì chị luôn tích cực giúp đỡ người nghèo.
Chị Kim Anh hiện làm nghề trang điểm cô dâu và kinh doanh shop quần áo. Dù công việc bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian nhất định cho hoạt động sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo, khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, đặc biệt là chăm lo cho bệnh nhân tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh.
Chị Kim Anh vốn là con gái Huế, sinh ra trong gia đình có truyền thống thiện nguyện. Thời con gái, chị là tình nguyện viên tích cực trong kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, khó khăn ở quê nhà. Nhưng khi lập gia đình, chuyển về xã Nguyễn Phích sinh sống, việc thiện nguyện của chị bị gián đoạn.
Mãi đến năm 2016, trong những lần đi làm, chị Kim Anh bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, lòng yêu thương con người trong chị lại trỗi dậy. Chị bắt đầu đứng ra kêu gọi bạn bè thân thiết, những nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trước đây mà chị quen biết, hỗ trợ. 8 năm qua, hàng trăm trường hợp được chị giúp đỡ.
Chị Kim Anh (bìa trái) thường xuyên vận động quà, đi đến nhà trao tặng cho gia đình khó khăn, neo đơn, bệnh tật.
Chị Kim Anh chia sẻ: “Khi gặp một hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật, tôi luôn trăn trở tìm cách để giúp đỡ. Sau khi được địa phương đồng ý, tôi sẽ đăng bài về hoàn cảnh đó lên Zalo, Facebook để kêu gọi giúp đỡ. Vận động được bao nhiêu đều trao hết, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, sau đó tôi đăng bài báo cáo cho mạnh thường quân biết, nhờ vậy họ ngày càng tin tưởng vào việc làm thiện nguyện của tôi nên tích cực ủng hộ”.
Chị Kim Anh còn tích cực kêu gọi hỗ trợ xây cầu giao thông, làm lộ nông thôn; kêu gọi giúp đỡ áo quan cho người mất thuộc gia đình khó khăn, giúp đỡ các hoàn cảnh mồ côi, cơ nhỡ và những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ hay hoả hoạn mất đi tài sản, rơi vào cảnh khó khăn.
Em Lý Chí Ngoan, 12 tuổi, ở Ấp 3, xã Nguyễn Phích, chia sẻ: “Trước đây con được cha mẹ nuôi nhận về nuôi, nay cha mẹ đều mất, con sống với bà nội. Cũng may có cô Kim Anh kêu gọi mọi người giúp đỡ lo mồ mả cho cha mẹ con đàng hoàng, rồi còn vận động hỗ trợ cho con hơn 100 triệu đồng gửi tiết kiệm và kết nối với nhà hảo tâm hứa sẽ chăm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn khi lên thành phố sinh sống, nhưng vì thương nội ở lại một mình nên con không đi. Nhờ có sự giúp đỡ của cô Kim Anh mà gia đình con vượt qua khó khăn, con tiếp tục được đến trường, con hứa sẽ học tốt để không phụ lòng thương yêu của mọi người”.
Ðặc biệt, gần 2 năm trở lại đây, chị Kim Anh đứng ra vận động hỗ trợ phần ăn sáng cho các bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh, Ấp 1, xã Khánh An. Hiện nơi đây có khoảng 400 bệnh nhân. Mỗi tháng chị kêu gọi hỗ trợ kinh phí, rồi vận động nhóm của mình góp công nấu những phần ăn ngon cho các bệnh nhân vào sáng 23 âm lịch.
Chị chia sẻ: “Với mong muốn giúp các bệnh nhân tâm thần có thêm bữa ăn ngon, tôi đã thành lập nhóm, tổ chức nấu ăn phục vụ các bệnh nhân mỗi tháng 1 lần”.
Bà Lê Cẩm Tha, Phó chủ tịch UBND xã Khánh An, nhận xét: “Chị Phan Thị Kim Anh hiền lành và tử tế, thời gian qua có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ tại địa phương, như vận động quyên góp xây dựng cầu, nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ quà cho các trường hợp bệnh tật, người già neo đơn, tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ðặc biệt, chị tích cực hỗ trợ Trung tâm Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần tỉnh. Chị làm rất nhiệt tình với cái tâm thiện nguyện, nhiều người gọi vui chị là bà tiên thời @, vì chị vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết và tích cực giúp đỡ người nghèo”.
Chị Kim Anh được các cấp, các ngành ghi nhận, tặng nhiều giấy khen, bằng khen vì có thành tích đóng góp vào công tác an sinh xã hội và sự phát triển của địa phương./.
T. Thể