Dẫu sinh một bề là gái, nhưng tổ ấm của chị Lữ Ngọc Đẹp và anh Nguyễn Minh Quân chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, cùng người chồng thấu hiểu công việc của vợ, san sẻ việc nhà với vợ - đó là món quà mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn.
Bữa cơm ấm áp của gia đình chị Đẹp và anh Quân. Ảnh: N.V
Căn nhà khang trang của anh chị Quân - Đẹp lúc nào cũng không ngớt tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con gái - đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ lớp 2.
Vào cái thời mà UBND xã rất hiếm khi có nữ cán bộ nhận công tác tại đây, cho nên khi chị Đẹp “đầu quân” về UBND xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân (lúc đó anh Quân đã công tác tại đây ít lâu), hai người đã cảm mến nhau. Sau đó hai người nên duyên vợ chồng trong sự vui mừng, chúc phúc của rất nhiều người. Và anh chị đã không phụ lòng họ khi vẫn duy trì tổ ấm hạnh phúc sau bao nhiêu năm nay.
Chị Đẹp đang giữ chức vụ Phó Ban Dân vận Huyện ủy Hồng Dân, còn anh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Ninh. Dẫu có bị “chênh” về chức vụ công tác, nhưng gia đình anh chị vẫn khiến cho nhiều người lấy đó làm gương trong việc xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc.
Giữa họ không hề tồn tại chức quyền cao thấp, mà trong tổ uyên ương ấy, vợ - chồng luôn san sẻ công việc nhà cho nhau khi người kia bận việc, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con cái. Khi chúng tôi hỏi chị về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, chị Đẹp cười bảo: “Con cái ngoan là nhờ học tập từ cha mẹ trong cách đối xử với ông bà. Chuyện ứng xử của vợ chồng thì nhẹ nhàng đóng cửa bảo nhau, không lớn tiếng, luôn chia sẻ để thấu hiểu nhau… Đó chính là cách mà chúng tôi giữ gìn hạnh phúc gia đình”.
NGỌC TRÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận