Chị Lương Thị Đẹp (sinh năm 1976, ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu) sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nhỏ cha bỏ đi, mẹ bị tai nạn dẫn đến tật nguyền không thể lao động. Lớn lên chị lập gia đình với người cùng cảnh ngộ nên cuộc sống chồng chất khó khăn. Song với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, đến nay vợ chồng chị Đẹp đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Cán bộ Hội LHPN phường 8 (TP. Bạc Liêu) hướng dẫn chị Lương Thị Đẹp (bìa trái) làm thủ tục vay vốn. Ảnh: T.L
Ngày đứa con chào đời, gia cảnh càng thêm túng quẫn, chị Đẹp đành để con cho mẹ chăm sóc rồi cùng chồng đi làm thuê. Ai kêu gì chị cũng làm, từ cắt cỏ, nhổ rau, dọn dẹp nhà cửa, phụ hồ… Cuộc sống tuy khốn khó nhưng gia đình luôn hạnh phúc, ấm êm. Không chỉ chăm chỉ lao động, chị còn được biết đến là người con hiếu thảo, luôn quan tâm chăm sóc mẹ già. Trong vai trò người mẹ, chị luôn dạy bảo con phải sống trung thực, lễ phép.
Thương chị nghèo khó nhưng trung thực, hiền lành, một công ty chế biến thủy sản trên địa bàn phường 8 nhận chị vào làm tạp vụ với mức lương gần 3 triệu đồng/tháng. Ngoài làm tạp vụ, buổi tối chị còn tranh thủ đi ra quán rửa chén hoặc dọn dẹp nhà cửa để kiếm thêm thu nhập. Chồng chị thì làm nghề khuân vác cho một công ty gas, mỗi tháng cũng thu nhập trên 2 triệu đồng. Sống hiền hòa, chăm chỉ lao động nên vợ chồng chị luôn được mọi người xung quanh tin yêu.
Năm 2015, UBND phường 8 thấy căn nhà của chị xuống cấp nên hỗ trợ chị cất căn nhà tình thương. Còn công ty (nơi chị làm) bảo lãnh cho chị vay vốn để góp thêm xây căn nhà khang trang hơn. Hội LHPN phường 8 còn bảo lãnh cho chị vay vốn để làm ăn, mưu sinh và nuôi con ăn học. Dù cuộc sống khó khăn, bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian tham gia các phong trào phụ nữ ở địa phương, sẵn sàng tương trợ khi có trường hợp hội viên, phụ nữ gặp khốn khó, bệnh tật.
Chỉ với đôi bàn tay trắng, nhưng nhờ đảm đang, chịu thương chịu khó nên cuộc sống gia đình chị Lương Thị Đẹp thoát nghèo bền vững, ngày càng khởi sắc. Niềm vui cũng đến với gia đình khi con trai chị trong năm 2017 sẽ tốt nghiệp đại học, hứa hẹn tương lai tốt đẹp và đỡ đần mẹ cha, bù đắp lại những tháng ngày lao khổ.
THÙY LÂM

Truyền hình







Xem thêm bình luận