Thứ ba, 31-3-26 23:08:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chị Lý Thị Bích Thuỷ: Làm từ thiện là duyên nợ

Báo Cà Mau Hơn 3 năm mới có dịp gặp lại chị Lý Thị Bích Thuỷ (nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Cà Mau) nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi. Chị bảo, giờ đã nghỉ hưu nên có nhiều thời gian dành cho công việc thiện nguyện. Công tác thiện nguyện với chị không đơn thuần là xin - cho mà đó còn là duyên nợ, bắt đầu từ những năm gắn bó với công tác phụ nữ hay công tác dân vận.

Hơn 3 năm mới có dịp gặp lại chị Lý Thị Bích Thuỷ (nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Cà Mau) nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi. Chị bảo, giờ đã nghỉ hưu nên có nhiều thời gian dành cho công việc thiện nguyện. Công tác thiện nguyện với chị không đơn thuần là xin - cho mà đó còn là duyên nợ, bắt đầu từ những năm gắn bó với công tác phụ nữ hay công tác dân vận.     

Tiên phong với vai trò thủ lĩnh

35 năm (từ 1975-2010) gắn bó với công tác phụ nữ, ở mỗi cương vị từ thư ký, thủ quỹ đến cán bộ phong trào, rồi Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Cà Mau và 2 nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội LHPN TP Cà Mau, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác của chị là những bước đi thầm lặng của sự cố gắng, lòng nhiệt huyết và sự cống hiến không ngừng.

Chị Lý Thị Bích Thuỷ (thứ ba từ trái qua) trong chuyến đi làm từ thiện.

Chị bảo: “Có lẽ xuất thân từ gia đình nghèo thành thị, thiếu ăn, thiếu mặc, học hành chắp vá và nếm trải bao vất vả nên khi được gắn bó với công tác phụ nữ tôi thấy mình cần nỗ lực không ngừng để giúp bản thân và chị em phụ nữ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Vừa làm, vừa học, chị vừa chắt chiu những kiến thức, kinh nghiệm từ thực tế, trên giảng đường để có thể áp dụng góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội. Hơn ai hết, chị hiểu phụ nữ là người chịu nhiều thiệt thòi, vì thế chị luôn tranh thủ sự ủng hộ, sẻ chia, đồng cảm của mọi người đối với hoạt động của hội ở mọi diễn đàn, trên từng lĩnh vực. Và kết quả không ngoài sự mong đợi, các phong trào hội phụ nữ luôn nhận được sự hỗ trợ thông qua các hoạt động xã hội hoá.

Sự nỗ lực của chị - người đứng mũi chịu sào và tinh thần đoàn kết nội bộ đã giúp tập thể Hội LHPN TP Cà Mau vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; cá nhân chị nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thành tích được ghi nhận với chị Thuỷ ngoài nhiệm vụ chính trị còn là tình yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc dành cho chị em phụ nữ.

Trải lòng với người nghèo

Cách đây 9 năm, khi mang thai lần hai, chị Nguyễn Thị Khoa (ấp Ba Dinh, xã Ðịnh Bình, TP Cà Mau) phát hiện mình đang mang 4 thai. Nhà nghèo, không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định nên chuyện sinh 4 với gia đình chị là điều không tưởng. Cuộc sống tưởng chừng bế tắc nếu không có sự giúp đỡ của chị Thuỷ.

Khi biết chuyện, chị Thuỷ đã đến tận nhà tìm hiểu và bàn phương án giúp đỡ. “Từ chuyện sanh nở tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đến chuyện vận động xin nền nhà, xây dựng căn nhà khang trang, và chăm lo cho các con tôi từ đó đến nay đều do một tay cô Thuỷ. Nếu không có cô Thuỷ chắc 5 đứa con tôi (chị Khoa còn 1 đứa con lớn - PV) không chỉ đói ăn, đói mặc mà còn thất học”, chị Khoa xúc động chia sẻ.  

Với suy nghĩ “giúp được một gia đình chính là giúp được 1 phụ nữ giảm bớt gánh nặng”, nên từ năm 2000 đến nay chị cùng với chị em trong Hội LHPN mang những thông điệp kêu gọi tình yêu thương của các nhà tài trợ và gây dựng nên địa chỉ nhân đạo.

Chị Thuỷ phân trần: “Làm từ thiện phải đúng người, đúng việc và làm thật. Tâm của người làm từ thiện phải thật sự trong sáng thì mới là cầu nối vững chắc, bền vững giữa người cho và người nhận”.

Cũng từ tâm huyết, uy tín của mình nên trên hành trình làm từ thiện chị Thuỷ không hề đơn độc mà mỗi việc làm chị luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, chùa Kim Sơn… Những con lộ, những cây cầu giao thông, nhà ở, giếng nước cho đến sách vở, dụng vụ học tập cho học sinh nghèo và cả gạo, tiền cho hộ nghèo… đã góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân và diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. 

14 năm trên hành trình làm từ thiện của mình chị vẫn không quên đến với những phạm nhân, nhất là phạm nhân nữ tại các trại giam, trại giáo dưỡng. Thông qua những chuyến thăm, những món quà nho nhỏ, những lời giáo dục, động viên chân thành trở thành động lực tiếp thêm niềm tin để họ cải tạo tốt và sớm trở về đoàn tụ với gia đình. 

Chị Năm dân vận

5 năm (2010-2015) trên cương vị Phó Ban Dân vận TP Cà Mau, phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo, chị được biết đến nhiều với mô hình “Dân vận khéo” - “Vận động đồng bào Phật giáo làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo”. Thông qua công tác dân vận, chị đã vận động, tuyên truyền đồng bào phật tử bằng cái tâm lành cùng với lòng hỷ xả, người đời - người đạo đã vận động, kêu gọi và gầy dựng nên hành trình nhân ái. Nói hay, làm giỏi cộng với nhẫn nại trong công việc nên chỉ 5 năm qua, chị đã vận động trên 5 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn TP Cà Mau.

Chị luôn tâm đắc với câu nói của Bác Hồ kính yêu “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thông qua công tác dân vận, chị đã tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ những chủ trương, giải pháp xây dựng, tổ chức các tôn giáo ngày càng ổn định, hoạt động đúng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðồng thời giúp lãnh đạo Ban Dân vận theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chính sách tôn giáo, dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc.

Sư cô Thích nữ Diệu Chánh, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, nhận xét: “Lời nói, việc làm của cô Thuỷ cùng “góp lửa” cho phong trào từ thiện ngày càng sâu rộng. Sự chính xác từ khâu chọn đối tượng đến chọn địa bàn của cô Thuỷ đã tạo được niềm tin cho nhiều mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, nên phong trào vận động đồng bào phật tử tham gia công tác xoá đói giảm nghèo ngày càng lớn mạnh”./.

Bài và ảnh: Thanh Phương

Khẳng định năng lực sáng tạo, khởi nghiệp của tuổi trẻ

Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2026 (INNOBE 2026) đã công bố 117 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết, trong đó học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau có 13 ý tưởng được lựa chọn. Kết quả này không chỉ ấn tượng về số lượng mà còn khẳng định năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm của học sinh, sinh viên Cà Mau trên hành trình khởi nghiệp.

Hơn 3.000 học sinh được tiếp cận thông tin mới nhất về tuyển sinh 2026

Sáng 29/3, chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức tại Trường THPT Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tham dự.

Cứu sống nam thanh niên 33 tuổi sau 3 lần ngưng tim

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic vừa cứu sống thành công một nam bệnh nhân 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp với tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành và đã trải qua 3 lần ngưng tim nguy kịch.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ nổ bình gas mini tại Đất Mũi

Đoàn công tác của Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi vừa đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị bỏng do nổ bình gas mini xảy ra trên địa bàn.

Lan toả tinh thần rèn luyện thân thể trong Ngày chạy Olympic

Sáng 28/3, Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Uỷ ban Olympic Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng.

Ông và những chuyến đi

Không rõ từ cơ duyên nào, trong những cuộc toạ đàm, chuyến đi tìm dấu vết cơ quan Tỉnh uỷ trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 20 năm chống đế quốc Mỹ, lại thường thấp thoáng bóng ông lão dáng quắc thước, tóc và chân mày bạc trắng, tay lúc nào cũng cầm cây gậy quen thuộc. Ở ông, lời nói không bao giờ chỉ là kể lại  mà còn luôn khắc khoải nỗi ân tình. Ông là Nguyễn Thái Thuận, người đã đồng hành với chúng tôi tìm về những địa chỉ đỏ.

Phụ nữ Công an trao tặng nhà “Nghĩa tình phụ nữ”

Căn nhà hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Măng (sinh năm 1963), ngụ xã Cái Đôi Vàm, thuộc diện đặc biệt khó khăn, vừa được Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 7 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao ngày 27/3.

Trao 135 suất học bổng tiếp sức học sinh khó khăn

Sáng 27/3, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2025-2026.

Mái ấm an cư  - Ấm lại cảnh đời nghèo khó

Sáng 27/3, chương trình “Mái ấm an cư” bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Biện Hùng Gương (72 tuổi), khóm Bình Định, phường Tân Thành. Đây là căn nhà thứ 14 thuộc chương trình, do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau triển khai từ đầu năm 2025 đến nay, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Hội trại Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9

Tối 26/3, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, Hội trại truyền thống “Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9” năm 2026 do Cục Chính trị Quân khu 9 chủ trì chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi, đoàn kết.