Chị Nguyễn Thị Dễ (39 tuổi, phường 1, TX. Giá Rai) sống bằng nghề mò cua bắt ốc dưới sông, tiền kiếm được chỉ ba cọc ba đồng. Vậy mà suốt mười mấy năm qua, chị đã nuôi nấng, lo cho 5 đứa con đi học.

Chị Nguyễn Thị Dễ cùng các con. Ảnh: T.L
Bất kể nắng hay mưa, trời vừa hửng sáng là chị Dễ thức dậy nấu cơm rồi men theo con sông lớn để bắt cá, tôm. Chồng chị làm nghề phụ hồ mỗi ngày kiếm hơn 100.000 đồng để phụ vợ trang trải sinh hoạt.
Vợ chồng chị Dễ nghèo tới mức nhà 7 người mà chỉ có 1 cái giường. Cả nhà chen chúc sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống trên cái giường đó. Căn nhà của chị cũng đã xuống cấp nặng nề, cột kèo xiêu vẹo, vách lá trống trước hở sau. Mùa nóng, nắng rọi vào nhà oi bức ngột ngạt, mùa mưa thì nước tạt trong nhà cũng như ngoài sân. Khổ nhất là những ngày triều cường nước dâng ngập đến đầu giường, việc đi lại, sinh hoạt vô cùng khổ sở. Thương cho hoàn cảnh gia đình chị Dễ, mới đây, một ngôi chùa trên địa bàn TX. Giá Rai đã hỗ trợ vợ chồng chị 2 cái giường và hỗ trợ tập, sách, gạo nhằm giúp gia đình chị vơi bớt phần nào khó khăn.
Con gái đầu của chị năm nay 15 tuổi, học lớp 8; 4 con nhỏ học từ mẫu giáo đến lớp 6. Hai con đầu tuy còn nhỏ nhưng đã biết nấu ăn, lo cho các em và siêng năng học tập.
Dù nghèo khó nhưng vợ chồng chị sống tử tế, hiền lành, được chòm xóm yêu mến. Mới đây, chị được người quen giới thiệu làm công việc rửa chén cho quán ăn với tiền công 3 triệu đồng/tháng. Thu nhập ổn định, công việc cũng nhẹ nhàng, giờ chị không còn cảnh lặn ngụp dưới sông như trước.
Chị Nguyễn Thị Dễ bày tỏ: “Còn sức khỏe là vợ chồng tôi còn ráng làm để lo cho các con. Vợ chồng tôi không quản ngại cực khổ để lo cho con đến trường, mở đường tương lai cho con”.
Thùy Lâm

Truyền hình







Xem thêm bình luận