Gia đình chị Nguyễn Thị Hận (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện phước Long) thuộc diện hộ nghèo. Song, với ý chí vươn lên, chị Hận đã cùng chồng siêng năng lao động nên cuộc sống gia đình dần cải thiện, có tiền mua đất và nuôi con ăn học.

Chị Nguyễn Thị Hận kiểm đếm trứng vịt để bán. Ảnh: T.Q
Biết gia cảnh nghèo khó nên chị Hận và chồng luôn làm việc hết mình để có thu nhập ổn định hàng ngày. Chồng chị làm phụ hồ thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày, còn chị thì đi lặt rau cần thuê, mỗi ngày cũng kiếm khoảng 80.000 đồng. Mặc dù lao động vất vả nhưng vợ chồng chị luôn cố gắng làm để kiếm tiền nuôi con ăn học. Hiện nay, con lớn của chị học lớp 6, đứa nhỏ học lớp 4 và bé nhỏ nhất mới 2 tuổi.
Ngoài công việc lặt, cấy rau cần, chị Hận còn nuôi 100 con vịt đẻ để bán trứng. Trung bình mỗi năm chị thu hơn 10 triệu đồng từ tiền bán trứng vịt, chưa tính đến tiền vịt thịt. Nhờ cần cù lao động nên cuối năm 2016, gia đình chị được công nhận thoát nghèo bền vững.
Chị Hận chia sẻ: “Vợ chồng tôi thuộc diện hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm 2009, vợ chồng tôi được Nhà nước hỗ trợ 8 triệu đồng để mua miếng đất nhỏ cất nhà. Cộng với số tiền dành dụm bấy lâu, hiện vợ chồng tôi đã mua được miếng đất hơn 70m2, dự định sẽ cất nhà trong năm nay”.
Không chỉ tích cực lao động, chị Hận còn nhiệt tình tham gia các phong trào do địa phương phát động, như: xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào xanh - sạch - đẹp… Với tính cần cù, không ngại khó ngại khổ, Chị Hận đã cùng chồng quyết tâm vượt qua khó khăn để thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận