Hơn 10 năm chống chọi và giành chiến thắng trước căn bệnh ung thư quái ác, chị Nguyễn Thị Kim Thư luôn đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau của những người cùng chung cảnh ngộ. Cũng vì vậy, chị luôn sẵn lòng giúp đỡ bệnh nhân ung thư với hy vọng tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để họ vượt lên nghịch cảnh.
Chị Kim Thư (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: H.T
Là người từng mắc bệnh ung thư, chị Nguyễn Thị Kim Thư (cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh) luôn trăn trở sẽ có một tổ chức để quan tâm, san sẻ với những bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo. Cũng từ đó, chị và anh Võ Minh Phúc (TP. Bạc Liêu) đã xin ý kiến thành lập Ban vận động Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu. Năm 2012, Hội Ung thư chính thức được thành lập, thu hút sự tham gia của rất nhiều cán bộ trong ngành Y tế, các cơ quan ban ngành và mạnh thường quân. Mặc dù, công việc chuyên môn khá bận bịu, song chị Kim Thư thường tranh thủ thời gian để tham gia các hoạt động giúp đỡ bệnh nhân ung thư. Gần đây nhất là việc tổ chức bán sách để lấy tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số bệnh nhân…
Trong những ngày xuân về tết đến, chị còn vận động mọi người thực hiện chương trình bữa cơm “San sẻ yêu thương”. Với sự kêu gọi của chị, rất nhiều tấm lòng thiện nguyện đã góp công, góp của để mang tình yêu thương, sự ấm áp đến với bệnh nhân ung thư. Trưa 29 tết, không khí Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu) bỗng náo nhiệt, vui tươi bởi sự có mặt của chị Kim Thư và một số thành viên cùng thực hiện chương trình. Đâu chỉ có những lời động viên, chia sẻ, bệnh nhân ung thư còn nhận được rất nhiều thức ăn mang hương vị tết như: bánh tét, thịt kho, dưa hấu, bánh mứt… Trước tấm lòng của chị, nhiều bệnh nhân đã không cầm được nước mắt và cảm thấy như đang được đón tết cùng người thân.
Chị Kim Thư chia sẻ: “Nghĩ đến những bệnh nhân ung thư không được sum họp cùng gia đình trong những ngày tết, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người rất xót xa. Bởi thế, tôi và các mạnh thường quân đã tự tay lựa chọn và chế biến những món ăn ngon, hợp vệ sinh để tạo nên một bữa cơm đong đầy tình yêu thương. Tuy món quà đơn giản nhưng rất thiết thực, góp phần truyền nghị lực và sức mạnh giúp họ có thêm niềm tin chiến thắng với căn bệnh hiểm nghèo”.
HỮU THỌ