Chị Nguyễn Thị Tuyết Thanh (50 tuổi, ngụ khóm 2, Phường 1, TX. Giá Rai) gia cảnh nghèo khó, phải chật vật kiếm ăn ngày hai bữa. Thế nhưng, chị vẫn quyết tâm vượt qua nghịch cảnh để nuôi 3 đứa con ăn học.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Thanh (người đứng thứ 2 từ trái qua) được tuyên dương “Gia đình hiếu học tiêu biểu” tại Đại hội biểu dương gia đình hiếu học tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2017. Ảnh: T.Q
Cuộc đời chị Thanh không được may mắn như nhiều người. Gia cảnh khó khăn nên chị phải sớm nghỉ học, bươn chải cùng gia đình kiếm cái ăn. Lớn lên, khi lập gia đình riêng, cuộc sống của chị cũng chẳng khá hơn. Vợ chồng chị sống bằng nghề làm thuê, ai kêu gì làm nấy, đồng tiền kiếm được ba cọc ba đồng lại phải nuôi 3 đứa con nhỏ. Trong gian khổ, khát khao duy nhất của chị là nuôi 3 đứa con ăn học, giúp con có một nghề ổn định, không để con làm thuê, làm mướn bần hàn như cha mẹ.
Để có tiền lo cho con ăn học, chị phải làm đủ thứ nghề từ phụ việc ở quán ăn, giúp việc nhà; những lúc hết việc chị đi nhặt ve chai, mua bán phế liệu. Chồng chị thì làm nghề bốc vác, đào đất… Vợ chồng chị còn thuê đất để trồng lúa.
Sau bao năm tháng cố gắng, nỗ lực không ngừng, đến nay, các con của chị đã khôn lớn. Cô con gái lớn đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định; con trai thứ hai đang theo học tại Trường cao đẳng Nghề; đứa con út thì đang học lớp 6.
Chị Thanh bày tỏ: “Mong ước lớn nhất trong đời của vợ chồng tôi là con cái học hành giỏi giang, chăm ngoan, sau này có nghề nghiệp ổn định, sống có ích cho xã hội. Khi các con đạt được những điều đó là tôi đã mãn nguyện. Đây cũng là động lực giúp vợ chồng tôi phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống”.
Ghi nhận sự nỗ lực của người mẹ nghèo chăm lo, nuôi con ăn học, Hội Khuyến học tỉnh, huyện nhiều lần tặng chị giấy khen “Gia đình học tập tiêu biểu”.
Thùy Lâm