Chị tôi là nội tướng trong một đại gia đình ba thế hệ cùng chung sống nhưng khuyết nửa còn lại của đời mình. Nghĩa là chị tôi chưa có chồng…
Chị là chị lớn trong gia đình. Tôi là em út. Chị lớn hơn tôi đủ số tuổi để có thể là một người mẹ của tôi. Hồi trước, ông bà già xưa vẫn hay sinh con kiểu vậy, cả gia đình có đến chục đứa con, đứa lớn nhất có khi lớn hơn em út hơn hai mươi tuổi là chuyện bình thường. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt thời con gái của chị, nhưng má bảo hồi ấy chị đẹp lắm. “Đẹp mà sao không tìm được một tấm chồng?”, nhiều người vẫn hay hỏi về chị như thế. Chị thường cười bảo chắc là không có… nợ với ai. Dù cười, đôi khi tôi thấy trên mắt chị có vẻ đượm buồn…
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Những dịp Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam hay Lễ tình nhân, mấy thằng em trai của chị, trong đó có tôi, ai cũng biết nịnh vợ với những bó hoa, phần quà nho nhỏ, rồi còn tiệc tùng cho nữ đồng nghiệp cơ quan, mà quên mất vị nội tướng trong gia đình chung của mình. Quên rằng chị chưa từng được ai tặng hoa trong những ngày này. Năm nay tôi không vô tâm nữa, tôi mua một bó hoa hồng, trong những đóa hoa tặng mẹ, tặng vợ và những cô bạn đồng nghiệp, tôi sẽ dành riêng tặng chị một cành hoa. Hoa hồng sẽ thay lời cảm ơn sâu sắc nhất tôi dành cho chị trong một ngày tôn vinh một nửa của thế giới.
NHẬT ANH

Truyền hình








Xem thêm bình luận