Mới bảnh mắt ra, nhà ông Bảy đã đón những vị khách thường trực - những “con đề”, ngày nào cũng tới để… bàn số đề từ những giấc chiêm bao.
Thằng Bé Tư là thanh niên rường cột trong gia đình vậy mà không lo chuyện đồng áng, làm ăn, suốt ngày cứ lêu lổng ăn chơi, cái tốt không học lại đi học cái xấu, nghiện luôn cái thói ham đánh số đề. Gần 30 tuổi đầu mà “sự nghiệp” của Bé Tư quanh đi quẩn lại chỉ nằm ở những con số… đề. Rồi chị Tám nhà ở đầu xóm, tuy có 2 đứa con nhỏ sắp tới tuổi đến trường mà hình như chị vẫn chưa màng tính đến chuyện chuẩn bị tập vở, dụng cụ, quần áo cho 2 đứa nhỏ, mà có bao nhiêu tiền đều “gửi” cho mấy tay biên số đề. Đó là chưa kể cô Năm, cô Tám, ngày ngày đi lột vỏ tôm, cắt lúa mướn, nhổ cỏ… ai thuê gì thì làm nấy, nhưng tiền bạc kiếm được không tích lũy để dành phòng khi hữu sự mà cứ “nướng” sạch vào mấy con số... chiêm bao.
![]() |
| Cờ bạc là bác thằng bần. Minh họa: B.T |
Cứ một thời gian thì trong xóm lại rộ lên tin người này, người kia đi… trốn nợ, kéo theo đó là cảnh “xẻ nghé tan đàn” cũng chỉ vì tệ mê số đề, vậy mà vẫn chưa cảnh tỉnh được những người đang như con thiêu thân lao mình vào lửa kia. Chỉ biết rằng, những phần tử kia đã trở thành rào cản khi vùng quê này đang tiến lên danh hiệu văn hóa. Và phải chăng, tệ đỏ đen ở nhiều địa bàn nông thôn cũng đang làm nhức nhối cho những nơi đã gắn trên mình bảng hiệu văn hóa?!
Nhật Quỳnh

Truyền hình








Xem thêm bình luận