ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 9-7-24 04:00:03
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chia sẻ yêu thương

Báo Cà Mau Bắt đầu thành lập vào cuối tháng 11/2021, từ vài chục bạn, đến nay Câu lạc bộ Văn Vũ Ca Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (CLB), TP Cà Mau, quy tụ được trên 50 bạn có cùng niềm đam mê nghệ thuật trong và ngoài trường tham gia. Không chỉ dùng sở trường hát múa, thiết kế chương trình, viết bài truyền thông... phục vụ tích cực các sự kiện tại trường, CLB còn mang lời ca tiếng hát gây quỹ làm công tác thiện nguyện, để lại tình cảm đẹp trong cộng đồng.

 

Hết mình với tuổi trẻ, hết mình với đam mê và sống có ý nghĩa với cộng đồng, xã hội là phương châm của Câu lạc bộ Văn Vũ Ca, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển.

Tháng 8 vừa qua, tranh thủ thời gian nghỉ hè, CLB đã tổ chức 2 đêm nhạc góp quỹ san sẻ yêu thương. Ðây là lần thứ ba CLB tổ chức hoạt động này. Bạn Lê Bảo Ngân, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Lần này CLB tổ chức tại quán cà phê Lan Việt (Phường 5). Hai đêm nhạc diễn ra lại ngay thời điểm áp thấp nhiệt đới, mưa dông lớn, có lúc điện cúp, nói chung gặp nhiều trở ngại, tụi con hết sức lo lắng. Nhưng cuối cùng cũng thành công, các bạn ở các trường rồi các cô chú... đến ủng hộ rất đông. Trích phần trăm trên đầu ly nước và các cô chú ủng hộ thêm..., cả thảy tụi con thu được 12 triệu đồng. Niềm vui vỡ oà...”. 

Chị Trần Kim Thuỷ (bên phải), Bếp cơm 0 đồng (đường Tạ Uyên, Phường 9) xúc động nhận phần đóng góp để phát cơm từ thiện của Câu lạc bộ Văn Vũ Ca. Bên trái là bạn Lê Bảo Ngân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

 

Hợp tác với các quán cà phê hát, hưởng thù lao theo phần trăm trên đầu ly nước (thường khoảng 5 ngàn đồng/ly) là cách làm của Câu lạc bộ Văn Vũ Ca để vừa thoả mãn niềm đam mê ca hát, vừa gây quỹ làm thiện nguyện. (Trong ảnh: Khán giả hào hứng hát cùng Câu lạc bộ). Ảnh: NGÂN LÊ

Số tiền có được, các bạn dùng tặng quà cho các bé mồ côi chùa Hưng Phước (xã Lý Văn Lâm); tặng 5 triệu đồng cho chùa Bửu Liên (xã Tắc Vân) để mua gạo phát cho người nghèo và góp 5 triệu đồng vô Bếp ăn 0 đồng (Phường 9) để bếp nấu cơm phát cho bệnh nhân khó khăn ở bệnh viện tỉnh.

Các bạn Câu lạc bộ Văn Vũ Ca cùng tham gia phát cơm từ thiện tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau.

Cảm động trước việc làm của các bạn, sư cô Thích nữ Diệu Minh, Phó trụ trì chùa Hưng Phước, bày tỏ: “Các em còn nhỏ mà biết suy nghĩ và có những hoạt động ý nghĩa để chia sẻ với cộng đồng như vậy, thật đáng trân trọng. Tin rằng, khi trưởng thành, các em là những người có ích cho xã hội”.

Tại chùa Hưng Phước, ngoài tặng quà cho các bé, tự làm gần 50 ly nến dâng cúng Phật, các bạn Câu lạc bộ Văn Vũ Ca còn giúp chùa trang trí chuẩn bị cho lễ Vu lan.

Dẫu chỉ gắn bó với nhau vài năm, khi tốt nghiệp THPT, các bạn lại phải chia tay để bước tiếp con đường tương lai phía trước. Nhưng “CLB ngoài là nơi thoả sức đam mê nghệ thuật, còn như một mái gia đình. Với tụi con, đây sẽ là những kỷ niệm khó quên trong quãng đời học sinh tươi đẹp”, bạn Phạm Minh Triết, lớp 11A10, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, bộc bạch.

Còn với bạn Trang Ánh Minh, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (vừa tốt nghiệp THPT), thì: “Ðược dùng sở trường của mình để mang lại giá trị thiết thực là chia sẻ yêu thương với cộng đồng, tụi con thấy thật hạnh phúc. Và khi được tiếp xúc với những hoàn cảnh khác nhau, tụi con cảm thấy mình còn được may mắn, cảm thấy biết ơn cuộc sống này! Ðó cũng là động lực để tụi con cố gắng phấn đấu nhiều hơn cho tương lai”./.

 

Huyền Anh - Trầm Nghĩ thực hiện

 

Ý nghĩa từ lớp dạy bơi miễn phí

Lớp dạy bơi miễn phí đã giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có thêm điều kiện rèn luyện sức khoẻ, cũng như kỹ năng bơi lội để tự bảo vệ mình trước tai nạn đuối nước.

1.000 phần quà trao tặng hộ khó khăn, học sinh hiếu học

Từ ngày 28-30/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà tài trợ trao tặng 1.000 phần quà cho hộ khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hai lần mồ côi

Mẹ bị sét đánh chết. Đúng một tháng sau cha bị té vuông chết. Đứa con trai Lý Chí Ngoan vừa mới 11 tuổi trong lúc quẩn trí khi chứng kiến cảnh đau lòng đã cầm kéo định tự tử theo cha mẹ, may được mọi người can ngăn kịp thời, nó đành để nước mắt tuôn như mưa rồi chồng tiếp khăn tang lên đầu... Đứa bé ấy là đứa nhỏ từng bị bỏ rơi từ thuở lọt lòng, nay lại tiếp tục mồ côi.

Những công trình vì dân

Do địa hình tỉnh Cà Mau có nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, lại thêm chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu nên số lượng cầu nông thôn xuống cấp và số cầu cần xây dựng mới còn rất lớn. Mặc dù các địa phương rất cố gắng, nhưng do là vùng có địa chất yếu, không có vật liệu xây dựng tại chỗ và đời sống người dân còn khó khăn nên việc xây dựng cầu chưa được nhiều.

San sẻ cùng bệnh nhân khó khăn

Từ khi được thành lập đến nay, bếp ăn từ thiện tại Trung tâm Y tế huyện U Minh cung cấp hàng trăm ngàn suất ăn miễn phí cho người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ gánh nặng trong quá trình điều trị bệnh của rất nhiều gia đình.

Nhà Nhân ái - Nét đẹp từ sự sẻ chia

Chủ trương xây dựng "Nhà nhân ái” được Ban Thường vụ Thành đoàn phát động và nhận được sự hưởng ứng từ các trường THPT trên địa bàn TP Cà Mau. Ðến nay, sau 16 năm phát động và thực hiện, những ngôi nhà từ sự tử tế, sẻ chia đang được dựng xây càng nhiều, giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mái ấm ổn định để các em yên tâm cắp sách đến trường.

Rau củ 0 đồng - Nụ cười trao gởi

“Rau củ 0 đồng. Mỗi người 1 phần. Ai nhận cũng được. Xin cảm ơn”. Bên dưới dòng chữ dễ thương này là niêm yết thời gian cố định quầy hàng nhân ái mở bán: 17 giờ mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, tại số 133A, đường Trương Phùng Xuân, Khóm 3, Phường 8, TP Cà Mau. Chủ quầy, bà Trần Mỹ Hạnh (60 tuổi) vui vẻ: “Mỗi ngày khoảng 50-70 phần rau củ gửi mọi người ăn lấy thảo. Chỉ là chút tấm lòng san sẻ khó khăn với bà con ở xóm... Ngày nào cũng “bán” đắt lắm, chúng tôi nhận lại rất nhiều nụ cười”.

Bàn giải pháp phát huy hiệu quả dự án “Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” tại tỉnh

Chiều 7/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Quản lý dự án và Tổ giúp việc Ban Quản lý dự án “Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” tại tỉnh Cà Mau (gọi tắt là dự án DIRECT) tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động đã triển khai đến ngày 31/5/2024.

Xót thương bé gái 2 lần phẫu thuật ung thư buồng trứng

Đó là hoàn cảnh của em Hồ An Phúc (13 tuổi), con gái út của anh Hồ Chí Nam (41 tuổi) và chị Trần Thị Ngỡi (33 tuổi), ngụ Ấp 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. An Phúc đã trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bướu buồng trứng, hiện em đang tiếp tục được xạ trị ở Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Nhà nghèo lại phải lo trị bệnh hiểm nghèo cho con nên gia đình hiện đang kiệt quệ, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

25 năm cống hiến cho công tác Mặt trận và phụ nữ khóm, giờ đây, do sức khoẻ hạn chế, bà Thạch Thị Mến, 66 tuổi, Khóm 2, Phường 1, TP Cà Mau, đã xin thôi công tác. Dù vậy, bà con ở khóm, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer luôn dành tình cảm, sự yêu mến và kính trọng đối với người phụ nữ này.