Những câu chuyện chia tay đòi lại quà tặng tưởng chỉ xuất hiện trên mạng xã hội để mọi người đọc, xem rồi cười cái “hì” là xong. Vậy mà gần đây những “phi vụ” này đã xuất hiện ngoài đời thật làm người trong cuộc “cười không nổi, khóc không xong”, còn người ngoài cuộc được phen bàn luận sôi nổi.
Cách đây không lâu, có một thanh niên đã chẳng ngại ngần mang một cái bao lớn đến nhà người yêu cũ để thu lại những món quà đã tặng bạn gái suốt gần 5 năm quen nhau. Từ con gấu bông, cái áo, đôi dép đến những cái card điện thoại mà ngày trước cậu “hào phóng” nạp để bạn gái (khi ấy là sinh viên) liên lạc với mình. Nực cười hơn cậu đòi cả quà đã từng tặng “nhạc phụ hụt”. Cậu sòng phẳng đến nỗi quy những món quà ấy ra tiền rồi không quên trừ lại cho gia đình bạn gái một ít vì trong thời gian quen nhau cậu có đến… ăn mấy bữa cơm! Cậu làm một cách đường hoàng, chẳng ngại ngần và không quên quay ra giải thích rằng “thương con thì muốn gì con cũng tặng, nhưng đã chia tay thì cái gì của con, con lấy” khiến tất cả mọi người có mặt khi ấy… đứng hình.
Câu chuyện xảy ra, người thì trách chàng trai quá kỳ, người lại đổ lỗi chắc tại cô gái lúc quen nhau lợi dụng người ta rồi “đá” nên chàng trai mới làm vậy cho… bõ ghét. Rồi họ kết luận một câu như chân lý “bọn trẻ bây giờ chuyện gì cũng làm được” khiến không ít bạn trẻ cảm thấy buồn phiền và chạnh lòng.
Lúc thương nhau ai cũng muốn đối phương được vui vẻ nên tìm đủ mọi cách để lấy lòng, trong đó có việc tặng quà. Thì cũng tùy điều kiện kinh tế của từng người mà món quà ấy to hay nhỏ. Và việc tặng quà thường con trai hay làm hơn vì đơn giản họ là phái mạnh. Các bạn nữ tuy không thường tặng quà nhưng cũng “đáp lễ” bằng cách thường xuyên đầu tư váy áo, trang điểm để bạn trai hãnh diện khi sánh bước cùng mình. Những cái ấy, giới trẻ chúng tôi thường gọi một cách nôm na là “tình phí”. Khi chia tay, đa số buồn vì tình cảm bị tan vỡ chứ chẳng mấy ai nghĩ đến những món quà mình đã tặng rồi cay cú, rồi đòi… Và thật sự khi chia tay ai cũng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương chứ không phải là một hình ảnh xấu xí. Chính vì vậy khi yêu thì ta nên yêu một cách trong sáng, giản dị, khi chia tay cũng nên lịch sự để không tự làm xấu hình ảnh của mình nói riêng, giới trẻ nói chung trong mắt mọi người.
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T