Kỳ thi đại học khép lại và mở ra bao mơ ước cho sĩ tử, trong đó có tôi. Vậy là những tháng ngày “sôi kinh nấu sử” đã được đền đáp. Dẫu con đường chinh phục tri thức sẽ còn dài và lắm chông gai, nhưng tôi tin rằng, nếu có niềm tin thì mình sẽ vượt qua mọi thách thức.
Không phải là trường đại học danh tiếng trong nước, tôi chỉ đậu vào trường đại học tỉnh nhà. Nhưng tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vì những nỗ lực của mình đã không hề hoang phí. Vả lại, học gần nhà có nhiều cái lợi đối với một sinh viên có gia cảnh khó khăn như tôi.
Vừa mới vui mừng vì con trai thi đỗ đại học, thì chẳng mấy chốc nỗi lo lại hằn lên đôi mắt cha mẹ tôi. Lo tiền đâu để con trang trải trong 4 năm đi học, lo những cạm bẫy đang chực chờ trong cuộc sống xa nhà của “chú chim non”? Hành trang cho tôi trên bước đường mới chỉ là lời động viên và những món quà quê ấm áp tình thương. Rồi đây, tôi sẽ phải “tự bay” trong cuộc đời nhiều thử thách.
Tuy chưa nếm trải mùi vị của cuộc sống sinh viên, nhưng thông qua báo, đài, tôi đã phần nào mường tượng được những nỗi vất vả, thiếu thốn của những người từ quê lên tỉnh học. Thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình thương gia đình, áp lực trong học tập, đặc biệt là những cám dỗ nơi phồn hoa đô hội… là những gì tôi sẽ đối mặt trên đoạn đường phía trước.
Với những ngày tháng trui rèn nơi trường làng, cộng với sự kỳ vọng của gia đình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi chinh phục tri thức. Hơn hết, là một thanh niên sống trong thời đại mới, khi niềm tin và lý tưởng đang hừng hực như ngọn lửa thì tôi sẽ chinh phục tất cả. Biết là khó đấy, sẽ có vấp ngã đấy, nhưng chỉ cần có niềm tin, động lực phấn đấu thì không gì là không thể - tôi tự nhủ như thế!
Tôi còn nhớ một câu thơ của Tố Hữu: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Tôi đang rất háo hức để cống hiến sức trẻ cho quê hương. Và để biến lý tưởng đó trở thành hiện thực, trước hết, tôi sẽ cố gắng học tập để trang bị đủ tri thức cho mình. Tôi sẽ tham gia những hoạt động hướng đến cộng đồng như: thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo... Ngoài ra, tôi cũng sẽ đi làm thêm để có phí sinh hoạt và nhất là có thêm vốn sống để vững bước hơn trên đường đời.
Trong hành trình chinh phục tri thức, ai cũng phải vượt qua nhiều thử thách. Và thành công sẽ mỉm cười khi tôi và bạn có niềm tin!
Vỹ Hào