Ở TP. Bạc Liêu, những khu vực được quy định họp chợ buôn bán không thiếu, từ chợ phường cho đến chợ trung tâm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thích đi chợ “chạy” - kiểu chợ họp ở lòng lề đường. Người bán thì cứ bày quang gánh, thau thúng xuống lòng đường, người mua thì ngồi trên xe trả giá. Khi nào có lực lượng chức năng kiểm tra thì họ chạy…
![]() |
| Chợ “chạy” tại khu vực chợ Cải (cũ) vẫn tấp nập kẻ bán, người mua. Ảnh: K.P |
Mỗi ngày, xung quanh khu vực chợ Cải có khoảng 100 người mua bán dưới lòng đường và trên vỉa hè. Do là chợ nhóm tự phát và thường xuyên bị ngành chức năng kiểm tra xử phạt nên hầu hết những người mua bán tại đây không đầu tư các lô, sạp mà trải bọc, bao nylon chất hàng hóa xuống đường, vỉa hè. Những loại thực phẩm (phần lớn là tươi sống) được bày bán dưới lòng đường (thậm chí được giết mổ tại chỗ) là cá, gà, vịt. Nguồn thực phẩm trên được người bán rao là mới bắt được ngoài đồng, dưới sông, nhưng trên thực tế, không ai biết được nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc mua bán lại không đảm bảo vệ sinh, các loại thực phẩm tươi sống rất dễ nhiễm khuẩn.
Không những thế, khi mua bán, nhiều người đã xả rác thải, nước thải bừa bãi. Người sống xung quanh khu vực các chợ này đều rất bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường. Bởi, cứ sau mỗi buổi họp chợ thì cảnh rác thải bừa bãi, nước thải ngập ngụa trên đường với mùi tanh hôi nồng nặc.
Tình trạng họp chợ tại các khu vực cấm buôn bán gây mất trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường không chỉ xảy ra ở khu vực chợ Cải cũ, mà còn diễn ra ở nhiều nơi như: khu vực phía trước chợ phường 1, xung quanh chợ Cầu Xáng, chợ Xóm Mới B… Một số người mua bán tại các khu vực này cho biết, do là chợ chạy, thường xuyên phải “cảnh giới” lực lượng chức năng nên không ai đầu tư các vật dụng, bởi vì mọi thứ càng tạm bợ càng dễ... chạy. Chị T.N.B, người đã từng đi chợ “chạy”, nói: “Biết là chợ cấm, nhưng nhờ thuận tiện như không phải gửi xe, hàng hóa cũng dễ mua. Tuy nhiên, nếu người bán thấy lực lượng chức năng là họ mang đồ chạy mất”.
Không phải ngẫu nhiên mà các chợ tạm, chợ “chạy” dẫu bị cấm mà vẫn cứ tồn tại. Trong khi đó, một số nơi, chính quyền quy hoạch chợ, sắp xếp chỗ nơi mua bán lại không có khách, dẫn đến chợ phải đóng cửa. Bởi theo quy luật cung cầu, ở những nơi đó, có nhiều người mua thì ắt sẽ có nhiều người bán. Vấn đề là hoạt động mua bán cần phải được sắp xếp đúng nơi, đúng chỗ, văn minh, sạch đẹp.
Kim PhưỢng

Truyền hình








Xem thêm bình luận