Bọn em ba đứa, chơi thân với nhau từ hồi còn học trung học, khi ra trường thì em và anh ấy yêu nhau, cô bạn em cũng ủng hộ mối quan hệ này. Em xem cô ta như chị em ruột, chia sẻ với nhau mọi chuyện, kể cả chuyện tình yêu của em. Nhưng em rất đau lòng khi phát hiện hai người có dan díu tình cảm, cô ta cũng xác nhận với em là đã yêu anh ấy. Người yêu em nói anh ấy vẫn yêu em và xin em tha thứ, em không biết phải làm sao, có nên cho anh một cơ hội?
M.T (huyện Hồng Dân)
Chào em M.T,
Biết là người yêu của bạn rồi mà cô ta vẫn yêu và còn “mạnh dạn” xác nhận nữa thì đúng là cố tình muốn “chiếm hữu” người đàn ông của em. Đã như thế thì không thể gọi là bạn thân được, bởi vì chính cô ta sống không chân tình với bạn, trước mặt em thì giả bộ ủng hộ mối quan hệ nhưng sau lưng lại âm thầm phá hoại tình cảm của bạn mình.
Trước tình huống như thế em khó tránh khỏi đau lòng vì không khéo em lại mất luôn cả hai người. Đối với người bạn gái này, việc chấm dứt mối quan hệ bạn bè cũng không có gì luyến tiếc cả, bởi cô ấy sống không thật lòng và không biết quý trọng em. Còn riêng đối với người yêu em, có thể do cô bạn ấy vì thích nên ra sức níu kéo để anh vuột ra khỏi tầm tay của em và cũng có thể do trong giây phút yếu lòng không cưỡng lại được sự lôi cuốn có chủ ý đó nên anh ta sa ngã. Giờ đây, khi mọi chuyện đã phơi bày, anh ta như người chợt tỉnh mộng mới nhìn thấy rõ đâu là tình yêu chân chính.
Em hãy đối thoại trực tiếp với anh về mối quan hệ sai trái đó, nếu thật sự anh ta hối lỗi và mong em tha thứ thì em cũng nên cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Biết đâu qua sự việc này tình cảm của hai người lại bền chặt hơn. Mến chúc em tìm lại được tình yêu đích thực của mình.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận