Chợ nhóm là nơi giao thương, buôn bán những nông sản của địa phương, những thứ dân dã mà bạn sẽ khó lòng tìm gặp ở các chợ lớn hay siêu thị. Đó là buồng chuối, bó rau, bắp chuối, con gà, vài con cá bống... còn tươi nguyên và những đặc sản khác ở vùng kênh rạch phù sa.
Một góc chợ nhóm ấp Cả Vĩnh (xã Hưng Hội, huyệnVĩnh Lợi). Ảnh: C.L
Trời tờ mờ sáng thì cũng là lúc chợ nhóm ở các vùng quê bắt đầu họp chợ. Chợ thường nhóm đến khoảng 7 - 8 giờ thì tan. Điểm nổi bật của những buổi chợ nhóm là người mua rất ít mặc cả về giá, bởi tất cả hàng hóa đều được bán với giá bình dân.
Có mặt ở buổi họp chợ nhóm ấp Cả Vĩnh (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), chúng tôi mới cảm nhận hết không khí nhộn nhịp, vui vẻ của người mua kẻ bán, bởi hầu hết họ đều quen biết nhau. Trong lúc họp chợ, họ trao đổi với nhau về tình hình sản xuất, thăm hỏi người thân, bạn bè, thông tin những vấn đề "làng trên, xóm dưới"…
Cô Nguyễn Thị Hà, người bán hàng ở chợ nhóm Cả Vĩnh, chia sẻ: “Từ đây ra đến chợ lớn của TP. Bạc Liêu không xa lắm, nhưng nhiều người lại đến chợ nhóm trong ấp để mua. Hầu hết các mặt hàng được bày bán ở chợ này là “tự sản tự tiêu”, nông sản do người dân sản xuất rồi họ đem ra đây bán, giá cả bình dân”.
Hiện nay, chợ nhóm còn thu hút người ở nơi khác đến bán các loại quần áo may sẵn, đồ gia dụng… Từ đó, tạo sự giao thương, giúp người dân có thêm cơ hội lựa chọn loại hàng hóa mình cần. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi ấy cũng kéo theo nhiều hệ lụy làm cho nét đẹp chợ nhóm ở những vùng quê dần mất đi. Đó là ô nhiễm môi trường ở các chợ này ngày càng tăng. Bởi, sau những buổi nhóm chợ, người mua, kẻ bán cứ xả rác thải bừa bãi, nhiều nhất là túi nylon.
Cô Nguyễn Thị Út Em (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) - người thường đi chợ nhóm, bày tỏ: “Bây giờ đi chợ nhóm mọi người thường để ý đến hàng hóa, giá cả nhiều hơn là trò chuyện. Sự giao lưu giữa người bán hàng với người mua gần như rất ít. Trước đây, sau khi dọn hàng, người bán thường vệ sinh chỗ mình bán sạch sẽ rồi mới ra về. Còn bây giờ họ cứ bỏ mặc hoặc chỉ làm qua loa. Người đi chợ cũng có tâm lý lo ngại vì sợ mua phải hàng đắt, hàng dỏm, hàng hết hạn sử dụng…”.
Giữa thời buổi kinh tế thị trường, chợ hiện đại, siêu thị mọc lên như nấm, nhưng chợ nhóm vẫn còn chỗ đứng là do người dân vùng quê đã quen với nếp sinh hoạt ấy. Hầu hết chợ quê hôm nay đã được quy hoạch, xây dựng khang trang, hàng hóa đa dạng, nhiều chủng loại. Thế nhưng, những buổi chợ nhóm vào lúc sáng sớm luôn là một hình ảnh quen thuộc, một nét đẹp văn hóa của người dân ở những vùng quê.
CHÍ LINH

Truyền hình







Xem thêm bình luận