Chợ quê trong những ngày cận tết rất sôi động với cảnh tấp nập kẻ bán, người mua. Những đặc sản đồng quê như cá đồng, bông súng, năn bộp, khóm, dừa... cũng được bà con mang ra bán góp phần làm nên phong vị tết quê.
![]() |
| Mua bán ở chợ Ngan Dừa (huyện Hồng Dân). Ảnh: Tú Anh |
Vào những ngày này, có dịp đi chợ quê, ta sẽ cảm nhận được hương vị quê ngọt ngào, ấm áp. Bởi, bên cạnh những hàng hóa được trưng bày, hình ảnh những cô gái quê, bà mẹ quê chỉ bày bán vài món hàng nhưng trên gương mặt rất rạng rỡ, vui tươi. Họ tranh thủ đem những đặc sản “cây nhà lá vườn” ra bán để kiếm tiền mua sắm tết. Ở các chợ quê, nhất là vùng sâu, người dân chỉ họp chợ vào sáng sớm, đến tầm 8 giờ là tan chợ.
Theo ông Nguyễn Văn Son, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi: “Ở chợ Vĩnh Hưng vào những ngày cận tết, thương lái vận chuyển hàng hóa diễn ra xôm tụ. Ngoài các sạp mua bán cố định, năm nào UBND xã cũng bố trí thêm chỗ để bà con mua bán những mặt hàng tự sản tự tiêu”.
Mới tờ mờ sáng, tại chợ Xã Thoòng (xã Phước Long, huyện Phước Long) đã có nhiều người chạy xe máy, vỏ lãi cập bến để mua bán. Chợ này được nhiều người đánh giá là “đặc sệt” chợ quê, bởi đây là chợ nhóm, chỉ diễn ra từ 3 - 8 giờ sáng. Hàng hóa tuy không đa dạng nhưng có nhiều loại đặc sản như: cá, chuột, cò, rắn… Chị Hồng Liêu (ngụ ấp Phước Trường, xã Phước Long) cho biết: “Năm nay, tôi bắt cá chốt trong vuông và trồng thêm vài loại rau đem ra chợ xã bán để kiếm thêm tiền xài tết”.
Ở nhiều chợ quê trong tỉnh, người bán (đa phần là nông dân) mang hàng hóa, thực phẩm từ ao, vườn nhà trồng ra chợ bán. Người mua cũng là nông dân sống cùng địa phương. Bởi vậy, dù là chợ quê nhưng không khí rất náo nhiệt, không chỉ tất bật với việc mua bán, mà còn đan xen những lời hỏi thăm nhau về chuyện làm ăn, gia cảnh…
Hiện nay, chợ Ninh Quới, chợ Ngan Dừa (huyện Hồng Dân), chợ Phước Long (huyện Phước Long) nằm trong số ít chợ trong tỉnh còn mua bán bằng ghe. Những năm qua, khi hệ thống giao thông đường bộ phát triển, tiểu thương chọn xe tải làm phương tiện vận chuyển chính, số lượng ghe chở hàng vì thế cũng ít dần. Tuy nhiên, vào những ngày cận tết thì nhiều ghe hàng xuất hiện. Những người trên ghe chủ yếu mua bán các loại nông sản phục vụ tết như: dưa hấu, bắp cải, củ hành…
Đến với chợ quê ngày cận tết, ta như tìm về những kỷ niệm xưa đã ăn sâu vào ký ức. Chợ quê là nơi khắc họa một phần đời sống của những người nông dân, đồng thời cũng góp phần giúp kinh tế - văn hóa địa phương phát triển.
Minh Luân

Truyền hình








Xem thêm bình luận