Trong cuộc sống tất bật, vội vã với gánh nặng “áo - cơm” trên vai như hiện tại, có lúc tưởng chừng như chúng ta không có thời gian quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Thế nhưng, trên mọi nẻo đường, đâu đó vẫn có thể bắt gặp những con người không sống cho riêng mình. Bởi với họ, “cho đi là hạnh phúc”…
Một level của game Candy Crush Soda.
1. Thời gian gần đây, có lẽ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều, rất nhiều bạn trẻ bị cuốn hút bởi game Candy Crush Soda. Sự hấp dẫn của trò chơi này là bởi rất khó “nhằn”. Có những level mà cả tuần, thậm chí cả tháng người chơi vẫn không qua được. Thế nhưng khi qua được một level khó thì sẽ được chơi tiếp mấy vòng dễ, sau đó lại khó, như vậy người chơi sẽ không thấy nản. Nhưng càng về sau thì mức độ khó càng tăng dần. Hết mạng thì lại xin mạng để chơi tiếp và những người cùng chơi - hầu như không quen biết nhau, nhưng đều rất sẵn lòng, rất nhiệt tình “cho”. 
Vẫn biết, sự cho đi này hoàn toàn không thiệt thòi, không gây ảnh hưởng gì, nhưng người được nhận ngoài sự hàm ơn còn cảm thấy rất vui…
2. Gần 4 giờ sáng, điện thoại đổ chuông. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên màn hình điện thoại thì một dãy số lạ hoắc. Nửa muốn nghe, nửa lại ngại, nhưng chắc có chuyện gấp thì người ta mới gọi vào giờ này, hơn nữa, cũng đã tỉnh giấc rồi muốn ngủ lại cũng khó, vậy là bấm nút “OK”. Đầu dây bên kia: “Chúc mừng sinh nhật em”. Trong dạ thì muốn “mắng”, bộ hết giờ để chúc hay sao, nhưng miệng lại cười tươi: “Cảm ơn anh vẫn còn nhớ ngày sinh của em…”.
“Cho”, đôi khi chỉ là một lời thăm hỏi, hay một lời chúc, một lời động viên để giúp người khác có thêm sức mạnh, niềm tin. “Cho” là không mong được “nhận” lại, không mong người khác sẽ trả ơn cho mình vì đã giúp đỡ họ. Cuộc sống này luôn xuất hiện những điều bất ngờ, nhưng tất cả rồi cũng sẽ trôi qua đi, duy chỉ tình người với người là tồn tại. Lúc ta cho đi nhiều nhất cũng chính là lúc ta được nhận lại nhiều nhất… Suy cho cùng, ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta!
Bảo Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận