Tuy chưa vào Tết, nhưng mấy ông bạn hàng xóm quê tôi đã bắt đầu tụm năm, tụm ba ngồi bàn chuyện chơi Tết, nghỉ “xả hơi” sau một vụ mùa với bao vất vả, lo toan.
![]() |
| Ở nông thôn không có nhiều trò chơi nên đánh bài bôi lọ nghẹ là một trong những trò vui. Ảnh: B.T |
Rồi việc đánh bài, lắc bầu cua, đá gà… một khi đã tham gia chơi trò đỏ đen thì ít ai chịu ngồi chơi theo kiểu giải trí lành mạnh mà sòng nào cũng đều chơi “ăn tiền”. Làm quần quật cả năm, vậy mà đem tất cả thành quả gặt hái được “nướng” hết vào sòng bài thì thật đáng tiếc và đáng trách! Và hệ lụy tiếp theo thiết nghĩ, chắc không cần nói thì ai cũng biết…
“Tháng giêng là tháng ăn chơi” nhưng nên chọn hình thức chơi lành mạnh, bổ ích để ngày Tết thật sự là những ngày sum họp gia đình ấm êm, những tiệc nhậu nên biết điểm dừng để bà con lối xóm thêm thắt chặt tình làng nghĩa xóm qua vài tách trà, chung rượu mừng xuân đầy ý nghĩa...
C.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận