Ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia cận kề cũng là thời điểm các bạn trẻ lựa chọn cho mình những hướng rẽ vào tương lai. Có một thực tế khiến mọi người không khỏi băn khoăn là bên cạnh những bạn trẻ sáng suốt chọn lựa những chuyên ngành phù hợp với năng lực, sở trường, nhu cầu thực tế địa phương, thì vẫn có không ít người chạy theo phong trào, theo đuổi những ngành nghề vượt quá tầm tay.
Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Gia đình ở vùng nông thôn, lại thuộc diện khó khăn, nhưng N.K lại đòi đi học nghề làm bánh kem ở tận TP. HCM với học phí đắt đỏ gần 10 triệu đồng/tháng. Và phải học gần 1 năm mới có thể lành nghề. Đó là chưa kể sinh hoạt phí ở thành phố lớn và khoản tiền không nhỏ để trở về thuê mặt bằng, sắm đồ nghề mở cửa hàng bán bánh… mà một gia đình nghèo như gia đình của N.K không thể kham nổi.
Do gia đình có truyền thống làm nghề y nên ngay từ lúc nhỏ T.T đã được gia đình định hướng theo nghiệp của gia đình. Nhưng học lực của T.T chỉ thuộc dạng “xoàng xoàng”, nên chuyện thi đậu ngành Y là không tưởng. Vậy mà, bạn ấy lại tuyên bố với bạn bè rằng: ba mẹ mình sẽ “chạy” cho mình vào một trường đại học y dược, rồi ra trường sẽ tìm cho mình một chỗ làm thật tốt.
Đó chỉ là những câu chuyện trong vô số những câu chuyện chọn ngành viển vông của các bạn trẻ. Ai cũng có quyền lựa chọn bất kỳ ngành nghề nào, nhưng các bạn nên tỉnh táo, sáng suốt trong chọn lựa. Bởi một khi bạn bất chấp “đuổi hình bắt bóng”, thì không chỉ riêng bạn phí hoài thời gian, công sức mà cả những người thân của bạn cũng phải gồng lưng, khốn đốn vì những khoản tiền kếch xù mà bạn hoang phí! Để không phải “ôm trái đắng” khi mọi việc lỡ làng thì ngay từ lúc này, các bạn hãy thực tế khi chọn cho mình một hướng đi.
KHÔI NGUYÊN