Thứ sáu, 15-5-26 20:52:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chùa Hộ Phòng cũ Mong chờ niềm vui mới

Báo Cà Mau

Mới đây, đoàn cán bộ Bảo tàng tỉnh và Phòng VH-TT TX. Giá Rai tổ chức thu thập, khảo sát tư liệu tại chùa Hộ Phòng cũ (khóm 4, phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) để đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đây là một việc làm cần thiết nhằm ghi nhận những đóng góp của chùa trong "thời chiến lẫn thời bình". Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nét đẹp tín ngưỡng trong đời sống đồng bào Khmer địa phương.

Cổng chính chùa Hộ Phòng cũ. Ảnh: H.T

Nằm bên dòng kênh xáng Hộ Phòng, chùa Hộ Phòng cũ (còn gọi là chùa Sê-rây Sa-kô Pro-chum Vong) tồn tại hơn 67 năm và trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Không tráng lệ như nhiều ngôi chùa Khmer khác trong tỉnh, chùa Hộ Phòng cũ sừng sững trong lòng đồng bào Khmer với lối kiến trúc đơn sơ. Chùa được ra đời bởi sự chung tay, góp sức của những a-cha, các vị sư sãi và đồng bào phật tử trong phum sóc. Những ngày đầu kiến lập, vật liệu xây dựng chùa chỉ là cây lá địa phương.

Năm 1956, khi quân địch chủ trương bình định, vây bắt gắt gao chiến sĩ cách mạng và đàn áp nhân dân ta. Không thể làm ngơ trước cảnh phật tử bị bắt bớ, chụp giam cầm, Hòa thượng Dương Kông, Trụ trì chùa Hộ Phòng cũ liên lạc với cán bộ cách mạng để lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh chống địch. Được sự lãnh đạo và dìu dắt của Đảng, đồng bào phật tử Khmer đã giác ngộ và một lòng góp sức vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thời buổi “mưa bom bão đạn”, chùa còn bí mật đào hầm làm nơi nuôi chứa cán bộ cách mạng. Nhờ vậy, cứ điểm này đã hoạt động an toàn trước sự lùng sục của địch. Không chỉ vậy, chùa Hộ Phòng cũ còn xây trường học và mời A-cha Châu Phát (chùa Hòa Bình mới) về dạy chữ Việt - Khmer cho sư sãi và con em đồng bào. Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều cán bộ cách mạng, a-cha từng được chùa che chở đã và đang đóng góp cho tỉnh nhà trên nhiều vĩnh vực. Với những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, chùa Hộ Phòng cũ đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Vì nằm cạnh dòng kênh, đất thường xuyên sạt lở nên chùa đã từng sập đổ 3 lần. Tuy nhiên, mỗi lần “ngã xuống” thì sư sãi và đồng bào Khmer địa phương lại góp công, góp của dựng xây ngôi chùa mới. Ông Thạch Ngọc Thanh, Phó Ban quản trị chùa Hộ Phòng cũ, bày tỏ: “Với tình hình hiện nay, chùa rất cần sự trợ lực từ ngành chức năng và xã hội để có thêm tiềm lực trùng tu và khôi phục. Hiện nhiều công trình, hạng mục vẫn đang trong giai đoạn xây dựng dang dở vì thiếu kinh phí. Do đó, việc thẩm định, kiểm tra các điều kiện đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với chùa là vô cùng cấp thiết”.

Hoạt động trong điều kiện khó khăn, song chùa vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc của người dân phum sóc. Hàng năm, chùa đều dùy trì tổ chức các lễ hội văn hóa, tết truyền thống của đồng bào Khmer. Không rình rang và tưng bừng, nhưng các hoạt động văn hóa diễn ra ở chùa vẫn thể hiện được nét đẹp tín ngưỡng của đồng bào dân tộc.

Ông Lê Hòa Hiệp, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Qua xem xét thực tế, đoàn đã thống nhất chùa Hộ Phòng cũ đảm bảo đủ các điều kiện để lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đây là ngôi chùa có những đóng góp to lớn cho cách mạng nên việc vinh danh là hoàn toàn xứng đáng. Một khi được công nhận, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của chùa cũng sẽ được quan tâm và đầu tư”.

Nếu được công nhận, chùa Hộ Phòng cũ là ngôi chùa Khmer thứ 4/22 ngôi chùa trong tỉnh được xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia. Chắc chắn, danh hiệu di tích lịch sử cấp tỉnh sẽ là một niềm vui lớn đối với sư sãi và đồng bào phật tử của chùa Hộ Phòng cũ. Đồng thời, tạo động lực để chùa tiếp tục góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nét đẹp tín ngưỡng trong đời sống của đồng bào Khmer ở địa phương.

HỮU THỌ

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.