Kêu gọi nhiều nguồn lực trong xã hội chăm lo từ hộp sữa, miếng tã cho trẻ nhỏ; tổ chức nấu hàng ngàn suất ăn gửi đến khu cách ly tập trung là tình cảm, sự sẻ chia mà tuổi trẻ tỉnh nhà dành cho những người trở về từ vùng dịch.
Những ngày qua, hàng chục ngàn công dân ở các tỉnh, thành phố bị dịch bệnh nặng nề như: Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh… tự phát trở về quê đã tạo áp lực không nhỏ cho địa phương không chỉ chỗ cách ly tập trung mà còn là chuyện ăn uống, sinh hoạt. Dù vậy, từng huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vẫn luôn nỗ lực để lo cho người dân chu toàn nhất có thể trong những ngày thực hiện cách ly tập trung. Không dửng dưng đứng ngoài cuộc, cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương, các cấp bộ Đoàn tỉnh nhà đã xông xáo tổ chức dọn dẹp, sắp xếp các điểm, khu cách ly trước giờ đón người dân.
Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, cán bộ, đoàn viên - thanh niên ủng hộ lương thực, thực phẩm để kịp thời giúp đỡ những công dân hồi hương, cũng như hỗ trợ các bếp ăn tại khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Việc làm ý nghĩa này của tuổi trẻ đã nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ từ xã hội. Trong 2 ngày (5 và 6/10), các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã vận động và hỗ trợ 2.600 suất ăn nhanh, 90 thùng mì gói, 40 thùng sữa, 175 lốc nước lọc, 4 thùng nước tăng lực, 13 thùng bánh, 2 thùng nhang chống muỗi, 650 ổ bánh mì, 20 hộp khẩu trang y tế.
Tuổi trẻ huyện Đông Hải chuẩn bị suất ăn cho người dân trở về từ vùng dịch đang cách ly tập trung. Ảnh: H.L
Ngoài ra, đoàn viên - thanh niên còn phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác hậu cần, nấu ăn cho người đang thực hiện cách ly tại các khu, điểm cách ly tập trung trên địa bàn. Điển hình là Huyện đoàn Đông Hải đã tham gia nấu hàng ngàn suất ăn cho người dân trong mấy ngày qua.
Từ sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự sẻ chia của các cấp bộ Đoàn, nhiều người dân đã không kìm nén được xúc động. Anh Lê Văn Điện trở về từ TP. Hồ Chí Minh, đang cách ly tập trung tại Trường mẫu giáo Măng Non (xã Long Điền, huyện Đông Hải), chia sẻ: “Hơn 4 tháng nay, vợ chồng thất nghiệp, phải gồng gánh lo cho việc ăn uống, phí sinh hoạt, nhà trọ nên tiền tiết kiệm không còn, phải trở về quê. Khi về tới quê hương, trong lúc khó khăn nhất được quan tâm hỗ trợ chu đáo, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn chính quyền địa phương, các em đoàn viên - thanh niên và bà con mình nhiều lắm. Đúng là không đâu bằng quê mình. Tôi hứa sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác cách ly phòng chống dịch”.
Khoảng thời gian cách ly của những người con xa quê từ các vùng dịch trở về còn dài, trong thời gian tới, tuổi trẻ tỉnh nhà rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp sức cho người dân, giúp họ an tâm thực hiện tốt cách ly tập trung, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.
HOÀNG LAM