Nhận thức được tác hại của chất độc da cam (CĐDC) và nỗi đau của người nhiễm chất độc này, những năm qua, ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách, còn có rất nhiều cá nhân, tập thể cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ nạn nhân nhiễm CĐDC vươn lên ổn định cuộc sống.
![]() |
| Những đóng góp của các tổ chức, đơn vị thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã đến với nạn nhân chất độc da cam huyện Giá Rai. Ảnh: H.L |
Cùng chung tay chăm lo cho gia đình nạn nhân CĐDC còn có ông Lê Văn Mối (ấp Thông Lưu B, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi). Ở tuổi 81, ông Mối không quản ngại nắng mưa, đường sá xa xôi đi vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để hỗ trợ nạn nhân CĐDC. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Công ty Điện lực Bạc Liêu… đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC bằng nhiều hình thức: hỗ trợ tiền, tặng quà, phương tiện đi lại. Với tấm lòng thiện nguyện, các cá nhân, đơn vị đã phần nào làm vơi đi nỗi đau, mặc cảm và vất vả trong cuộc sống của các nạn nhân nhiễm CĐDC.
Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, ngoài sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân, thì các Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu được nỗi đau mất mát do chiến tranh để lại, khơi dậy tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc để cùng chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân.
ĐỖ HOÀNG

Truyền hình








Xem thêm bình luận