Như một báo cáo năm được “nghệ thuật hóa”, chương trình giới thiệu Tác giả - tác phẩm của Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh (gọi tắt là LHH) hàng năm là sự chọn lọc những “đứa con tinh thần” qua một năm lao động, sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ, hội viên tỉnh nhà. Đây cũng là dịp để VH-NT Bạc Liêu chuyển tải thông điệp gửi gắm ân tình dành cho quê hương của giới sáng tác.
Sáng tác VH-NT nói chung cần có cảm hứng. Vậy thì, một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng, mảnh đất Bạc Liêu sâu nặng ân tình từ trong những năm tháng lịch sử với những tên đất, tên người lưu danh, lưu tích cho hậu thế; vùng đất với bề dày truyền thống văn hóa này đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để văn nghệ sĩ Bạc Liêu cũng như những hội viên ở các chuyên ngành VH-NT miệt mài sáng tác. Sự miệt mài đó đã giúp VH-NT mỗi năm lại dung nạp thêm những “đứa con tinh thần” mới, ở những chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau. Chương trình giới thiệu Tác giả - tác phẩm hàng năm của LHH như một bản báo cáo được “nghệ thuật hóa”, được xây dựng bằng cảm tình của người sáng tác dành cho quê hương mình, qua đó khẳng định sự đóng góp đáng ghi nhận của đội ngũ sáng tác VH-NT ở Bạc Liêu. Nhận định của Chủ tịch LHH - Nguyễn Vũ tại buổi giới thiệu Tác giả - tác phẩm năm 2017 đã thâu tóm mục đích của chương trình: “Hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự tôn vinh đối với đội ngũ sáng tác VH-NT, cũng như sự trân trọng những “đứa con tinh thần” mà họ đã dày công sáng tạo, chắt chiu, gạn lọc với mong muốn duy nhất là được đóng góp vào bản hòa tấu tươi mới, rộn ràng của văn hóa - văn nghệ Bạc Liêu một nốt nhạc của riêng mình”.

Tiết mục ca múa “Bừng sáng tương lai” trong chương trình giới thiệu Tác giả - tác phẩm năm 2017. Ảnh: C.T
Diễn ra vào đúng đêm giao thừa Tết Dương lịch, chương trình giới thiệu Tác giả - tác phẩm năm 2017 cũng có thể xem là chương trình nghệ thuật đặc biệt của anh em văn nghệ sĩ tỉnh nhà chào mừng năm mới. Có một điều dễ nhận ra, hầu hết các tác phẩm đều mang một khuynh hướng chủ đạo, đó là những khúc ca, bản vọng cổ ca ngợi tình yêu quê hương, con người Bạc Liêu, sức sống mới trên vùng đất đầy khát vọng đi lên này. Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh vẫn miệt mài với niềm đam mê sáng tác vọng cổ như một cách thể hiện tình yêu quê hương qua “Bạc Liêu miền đất yêu thương” da diết, sâu nặng ân tình với hình ảnh Đền thờ Bác, người phụ nữ kiên trung Nguyễn Thị Tư như huyền thoại giữa cuộc đời khi giặc tra tấn, hành hình vẫn dành tặng con “Giọt sữa cuối cùng”, với bản “Dạ cổ hoài lang” bất hủ… Những tên đất, tên người, những tình cảm dành cho quê hương như nguồn cảm hứng bất tận nối mạch cảm xúc để văn nghệ sĩ Bạc Liêu chấp bút, những lớp Tây thi “Tình người tình đất Bạc Liêu” (Đỗ Ngọc Ẩn), bản vọng cổ “Ngày hội non sông” (Vưu Long Vĩ), các ca khúc “Bừng sáng tương lai” (Nguyễn Quốc), “Bạc Liêu đất lạ người quen” (thơ: Ngọc Yến, nhạc: Thanh Tâm), “Bạc Liêu đón xuân về” (Diệp Phát Văn)… đã gợi cho người xem cảm nhận đó!
Có một tình yêu riêng hòa trong khối tình chung dành cho quê hương, đất nước cũng được các sáng tác VH-NT Bạc Liêu đề cập. Như người của hai quê, là vợ anh lính đảo xa, Lương Ngọc Thơ, hội viên Chi hội Văn học đã có bút ký “Người sống giữa hai bầu trời” đoạt giải bút ký ĐBSCL năm 2017. Ngọc Thơ còn sáng tác thơ, bài “Đêm trên đảo xa” viết về tâm tình của người sống giữa đôi bờ thương nhớ, cũng đã được nhạc sĩ Nguyễn Hồng “chắp cánh” thành ca khúc gây nhiều cảm xúc cho người xem. Hay như bản vọng cổ “Đêm tuần tra” của Thiếu tá công an đam mê viết vọng cổ Trường Giang cũng sâu lắng bởi cái tình chung - riêng như thế để ca ngợi những con người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Lăng kính nghệ thuật và tài năng của người sáng tác đã đẩy cảm xúc dâng lên, nhờ ca từ chuyển tải; thế nhưng chất liệu để viết hoàn toàn là hiện thực cuộc sống đầy ắp cảm hứng.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Quang Vinh, người đã được phong tặng nhiều tước hiệu cao quý trong làng nhiếp ảnh Việt Nam và cũng để lại tên tuổi mình trên "đấu trường" nhiếp ảnh quốc tế; đã có những chia sẻ chân thành. Nhiều bức ảnh đẹp về Bạc Liêu của anh đã có mặt ở hơn 50 quốc gia, anh cảm thấy tự hào với việc đưa hình ảnh Bạc Liêu ra thế giới. Một trại sáng tác chuyên nghiệp dành cho những người luôn hăng say lao động và ghi dấu ấn ngày càng đậm nét cho tỉnh nhà trong khu vực ĐBSCL chính là mong mỏi của hội viên Chi hội Mỹ thuật đã được Nguyễn Minh Thành, người từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật cấp khu vực, toàn quốc chia sẻ trong chương trình. Đây cũng là nét mới của chương trình giới thiệu Tác giả - tác phẩm năm nay, ngoài biểu diễn những tiết mục văn nghệ còn là nơi để anh em hội viên ở một số lĩnh vực khác trần tình về con đường sáng tác của mình.
Một chút tiếc nuối bâng quơ, chút tâm tình gửi vào “Tờ lịch cuối năm”, tác giả thơ Ngọc Yến luôn có những lời thơ “đốn tim” người ta như thế. Và, một phút mặc niệm trong lòng khi chương trình nhắc về sự ra đi của nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi, một tâm hồn thơ lai láng ở một nghị lực sống đáng để người ta khâm phục… Chương trình đã thật sự hóa thành đêm thơ, chỉ một vài phút thôi cũng đủ để nhận ra, thơ ca Bạc Liêu vẫn là cầu nối để cho đời đẹp hơn, người với người sống để yêu nhau.
Đây mới chỉ là những tuyển chọn điển hình, VH-NT Bạc Liêu qua một năm miệt mài sáng tác bằng khối óc và con tim của hàng trăm hội viên còn biết bao “đứa con tinh thần” xứng đáng được tôn vinh. Kết quả đó, theo sự ghi nhận của LHH “là ân tình và trách nhiệm, là sự miệt mài lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ, hội viên đã tạo nên diện mạo mới mẽ cho hoạt động VH-NT tỉnh nhà”.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận