Gần cuối năm học cũng là lúc các bạn trẻ thi nhau khoe những bộ ảnh kỷ yếu vừa “độc”, vừa lạ lại không kém phần lung linh của lớp/nhóm mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những bộ ảnh ấy giữ được những nét tươi vui, tinh nghịch của học sinh, sinh viên và những bịn rịn luyến lưu khi sắp phải chia tay thầy cô, bè bạn. Nhưng gần đây trong những bộ kỷ yếu của một số bạn trẻ lại xuất hiện những hình ảnh không “đẹp”, thậm chí khá phản cảm…
Một bức ảnh kỷ yếu của học sinh Trường THPT Hiệp Thành. Ảnh: H.T
Nếu như trước đây chụp ảnh kỷ yếu thường dành cho những lớp cuối cấp như lớp 9, lớp 12 hay tốt nghiệp đại học, thì nay đã trở thành trào lưu rất thịnh hành. Lớp lớp chụp kỷ yếu, một nhóm chơi chung 5 - 7 bạn cũng chụp kỷ yếu. Thì vẫn biết rằng các bạn có điều kiện thì chụp, nhưng như thế làm mất đi ý nghĩa của những cuốn kỷ yếu vì nó quá… đại trà. Hơn nữa, đâu phải trong lớp bạn nào cũng có điều kiện để có thể đóng một số tiền không nhỏ cho việc chụp những bức ảnh lưu niệm lung linh bởi các nhiếp ảnh gia uy tín ở những không gian đẹp. Cho nên, không khó để ta thấy những bộ ảnh kỷ yếu của các lớp có chi phí cao thường không đủ các thành viên. Vì vậy bộ ảnh cũng đâu làm tròn “nghĩa vụ” lưu lại tất cả các bạn bè trong lớp để khi buồn vui còn có cái lôi ra ngắm nghía mà nhớ lại những tháng năm học trò.
Các bạn trẻ bây giờ chụp những bộ ảnh kỷ niệm về thời cắp sách tới trường thì nhiều nhưng nhìn sơ qua nhiều người nhầm tưởng đó là bộ ảnh cưới, ảnh thời trang… Cũng có nhiều bộ ảnh khi nhìn vào, những người lớn tuổi không khỏi… sốc bởi cách dàn dựng, tạo dáng phản cảm. Dù muốn “cải tiến” bộ kỷ yếu của lớp sao cho thật độc đáo thì ta cũng nên giữ lại cái “tinh thần” của nó. Đó là “hơi thở”, là những gì quen thuộc của học sinh, sinh viên như lớp học, sân trường, căn-tin, sân thể dục, buổi trình diễn văn nghệ hay cả những lần trốn học, đi học trễ… Chỉ cần thế và cách “diễn xuất” tinh nghịch, góc máy đẹp là ta đã có một bộ ảnh kỷ yếu “không đụng hàng” rồi.
Không nên bỏ ra một số tiền ngoài khả năng để có những bộ ảnh đẹp chỉ để khoe với mọi người. Hãy chụp bộ kỷ yếu ghi lại những khoảnh khắc chân thật, vui vẻ của thời cắp sách tới trường. Bởi suy cho cùng, kỷ yếu là kỷ vật để 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau ta nhìn mà nhớ lại những gương mặt của bạn bè ở những nơi đã đi vào ký ức, kỷ niệm buồn vui một thời vô ưu. Chứ không phải những bộ ảnh sau này ta xem lại rất khó để nhận ra bạn bè (vì chỉnh sửa quá nhiều) ở những nơi xa lạ.
THU MINH