Chủ nhật, 1-2-26 03:46:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chút hoài niệm với Nhà cà phê

Báo Cà Mau (CMO) Quán cà phê mang phong cách cổ điển với những vật dụng cũ kỹ, thư giãn cùng một chút nhạc Trịnh khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng và yên tĩnh giữa cuộc sống xô bồ. Nhà cà phê là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm yên bình, hoài niệm về quá khứ.

Xuất phát từ niềm đam mê với tất cả những điều xưa cũ, từ kiến trúc, vật dụng cho đến âm nhạc, anh Nguyễn Triều Tân, chủ quán Nhà cà phê, đã không ngại thử thách, gác lại việc kinh doanh quần áo đang khá ổn định để chuyển sang kinh doanh quán cà phê theo phong cách cổ điển.

Một khoảng không với những vật dụng cũ kỹ, giữa ánh đèn vàng và tiếng nhạc nhẹ nhàng là điểm nhấn ấn tượng của quán Nhà cà phê.

“Nhà là nơi để trở về”, khách bước vào Nhà sẽ không còn cảm giác là quán cà phê, mà chính là được về nhà, về với bạn bè và người thân, gợi những cảm giác thân thuộc, ấm áp. Anh Tân chia sẻ: “Vốn là một người sống khép kín, mong muốn thay đổi bản thân, có thêm các mối quan hệ, nuôi dưỡng thành tình cảm của những người một gia đình nên tôi mới đặt tên quán là Nhà cà phê”.

Qua hơn 6 tháng từ ngày khai trương, dường như tâm huyết và ước mong của anh đã thành hiện thực. Quán là nơi để những bạn đi học xa nhà tụ họp mỗi khi về thăm gia đình, là mỗi tối cùng đàn, hát cho nhau nghe, chia sẻ về công việc… Khách dần là bạn, là anh em.

Bạn Huỳnh Trí Minh, ngụ Phường 9, hiện đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Mỗi lần về Cà Mau, nhất định phải ghé qua quán để thăm anh Tân và bạn bè, có khi cả nhóm cùng nhau nấu ăn rồi kể chuyện những ngày xa nhà, mỗi khi đi xa là lại thấy nhớ”.

Một căn nhà khá cũ nằm trên đường Chung Thành Châu, Phường 5, với gam màu đỏ và xám chủ đạo, cùng với tiếng rè rè của chiếc máy cassette, màu ố vàng của những quyển sách cũ, tiếng lạch tạch của những chiếc máy may thập niên 90… đơn sơ mà đầy hoài niệm.

Anh Nguyễn Triều Tân hào hứng nói: “Tất cả những đồ trang trí đều do tôi tự tay sưu tầm, có những món phải đi xe máy đến tận Đà Lạt hay TP Hồ Chí Minh mua mang về”.

Nhà cà phê có một điểm thu hút khách là âm nhạc, với những bản nhạc Trịnh đi sâu vào lòng người, giai điệu buồn buồn mà bình dân của những bản nhạc vàng, nhạc tình ca tạo cảm giác nhẹ nhàng nên không chỉ có giới trẻ mà những người lớn tuổi rất thích lui tới.

Trên chiếc xe đạp quen thuộc, ông Trần Minh Thiện, 72 tuổi, ngụ Phường 5, đều đặn 7 giờ sáng mỗi ngày đều đến đây nhâm nhi một tách cà phê nóng. Ông chia sẻ: “Tôi hay đến đây vào mỗi buổi sớm để nghe những bản tình ca, ngắm nhìn những món đồ cổ, quá khứ như sống lại. Đây là điều đặc biệt mà tôi cảm nhận những nơi khác không có”.

Không gian rộng rãi, không ồn ào, náo nhiệt, là nơi có thể ngồi trầm mình với những khoảng lặng riêng, hoặc trò chuyện với bạn bè. Thức uống ở quán chỉ là những món đồ uống đơn giản của người Cà Mau xưa, nhưng được chú trọng về chất lượng với giá vô cùng bình dân, chỉ từ 8.000-15.000 đồng.

Anh Tân cho biết thêm: “Cà phê ở quán luôn đảm bảo an toàn vì quán chỉ sử dụng những hạt cà phê mộc, không tẩm bất kỳ loại gia vị hay hoá chất nào để tạo mùi, tạo màu”, đây cũng là yếu tố thu hút khách hàng đến quán ngày càng đông.

Giữa cuộc sống xô bồ, náo nhiệt, đôi lúc người ta cần một không gian để nép mình trong những khoảng lặng, suy ngẫm và hoài niệm để thấy lòng nhẹ nhàng hơn.../.

Thảo Linh

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau hướng đến 4 chỉ tiêu 100% năm 2026

Chiều 29/1, Trung tâm Bảo trợ xã hội (Trung tâm) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo trợ xã hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ấm áp những món quà xuân

Chiều 29/1, UBND xã Vĩnh Lợi phối hợp với Agribank chi nhánh Bạc Liêu và Agribank chi nhánh Vĩnh Lợi - Bạc Liêu tổ chức Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng trên địa bàn xã.

Hơn 200 người dân được khám, tư vấn sức khoẻ, tặng quà

Ngày 29/1, Trung tâm y tế khu vực Bạc Liêu phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Vĩnh Trạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Gửi trọn tình thương” trên địa bàn phường.