Chưa bao giờ những người con Phật của Bạc Liêu lại có một đại lễ tôn nghiêm và hoành tráng đến vậy! Sau phần chính lễ được tổ chức trọng thể tại khu Quán âm Phật đài, trên 3.000 tăng ni, đồng bào phật tử và bà con mộ đạo đã tham gia cộ hoa diễu hành và cổ xúy dọc hai bên trục đường chính từ Nhà Mát đến trung tâm TP. Bạc Liêu. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn nhan nhản những khiếm khuyết khách quan cần được khắc phục ở những đại lễ tới.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó BÍ thư Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại lễ. Ảnh: K.C |
Những ngày diễn ra đại lễ Phật đản PL 2557 là những ngày các chức sắc, chức việc, tăng ni tại các tự viện, tùng lâm, tịnh xá, niệm phật đường… của Bạc Liêu vô cùng ấm áp, hoan hỉ khi được đích thân Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức các đoàn viếng thăm, tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và thành tâm chúc mừng ngày lễ lớn của những người con Phật. Đó chính là nghĩa cử cao đẹp mà những người con Phật khắc cốt ghi tâm, bởi không chỉ riêng ngày lễ trọng đại này, mà nhiều ngày lễ, tết truyền thống khác, các chức sắc, chức việc, tăng ni vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, ưu ái của lãnh đạo tỉnh. Sự quan tâm này đã tạo ra mối dây liên kết vô hình để suốt mấy mươi năm qua đạo Phật đồng hành cùng dân tộc trong suốt chặng đường dựng nước và giữ nước.
Đại lễ được tổ chức thật tôn nghiêm, hoành tráng với phần chính lễ tại khu Quán âm Phật đài. Trước sự chứng kiến của các lãnh đạo tỉnh, ban ngành, đoàn thể và trên 2.000 tăng ni, đồng bào phật tử, đại lễ đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời của Đức Phật Thích Ca - Mắt lớn - Huệ quang soi đường giúp chúng sinh nhân loại vượt qua trầm luân, bể khổ. Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Lý Sa Muoth khẳng định quyết tâm đạo Phật sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, cùng tỉnh nhà trong sự nghiệp kiến thiết đất nước.
Kết thúc chính lễ là đoàn cộ hoa diễu hành vô cùng hoành tráng, náo nhiệt tiến từ lễ đài về trung tâm TP. Bạc Liêu, ngoài sự tham gia của trên 2.000 tăng ni, đồng bào phật tử, còn có sự cổ xúy của trên 1.000 bà con mộ đạo đứng dọc hai bên đường phất cờ Phật chào mừng đoàn diễu hành. Bạc Liêu đã có một đêm đại lễ thật sự long trọng và náo nhiệt!
Đặc biệt, trong suốt những ngày diễn ra đại lễ, đồng bào phật tử, bà con mộ đạo nghèo còn nhận được những phần quà hỗ trợ ấm áp nghĩa tình. Đó có thể là những suất gạo, nhu yếu phẩm có thể nuôi gia đình họ sống lây lất trong vài ngày, nhưng “một nắm khi đói bằng một gói khi no”, giúp người nghèo ấm lòng và vững niềm tin để phấn đấu vươn lên. Riêng các tự viện, tùng lâm, tịnh xá, niệm Phật đường trong tỉnh còn tổ chức những buổi cơm chay phục vụ đồng bào phật tử, bà con nghèo mộ đạo từ nơi xa đến lễ Phật, giúp họ no lòng trong chuyến hành trình hướng về đất Phật!
…Và chưa đẹp
Tuy nhiên, đại lễ lại là cơ hội để các dịch vụ “ăn theo” ăn nên làm ra. Dọc các tuyến đường từ nội ô TP. Bạc Liêu kéo dài đến khu Quán âm Phật đài, các gian hàng bán trái cây, hoa tươi, nhang, lộc… “mọc” lên như nấm. Giá cả thì cao ngất ngưỡng “trên trời”, không có sự thống nhất. Bên cạnh đó, do nắm được tâm lý của bà con đó là khi mua trái cây, hoa tươi cúng Phật thì không nên mặc cả (vì cho rằng như vậy là… không thành tâm với Phật) nên các tiểu thương mặc sức “hét giá”. Còn tại khu chính lễ thì nạn chèo kéo du khách, phật tử mua nhang đèn, lộc cúng Phật, nài gửi xe… hết sức bát nháo, các gian hàng lưu niệm và dịch vụ bán cờ Phật cho các phật tử tham gia lễ diễu hành cũng giúp một số phần tử cơ hội “hốt bạc”; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của bà con vẫn chưa được cải thiện nên đại lễ đi qua là “rác thải ở lại”.
Việc tham gia cộ hoa diễu hành mừng Phật đản còn có nhiều việc đáng nói hơn. Đó là ngoài 2.000 người ban đầu được dự tính thì có sự gia nhập của hơn 1.000 bà con mộ đạo từ các nơi khác đổ về tham gia mừng đại lễ để cầu Đức Phật gia hộ. Đoàn người và xe kéo dài hơn 5km cứ nhích từng bước một, phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới tiến vào được trung tâm thành phố. Và dù không cố ý, đoàn diễu hành vẫn thải vào môi trường một lượng lớn khí độc hại làm ảnh hưởng đến môi trường và bầu khí quyển. Không chỉ vậy, một vài đối tượng xấu còn lợi dụng việc tham gia đại lễ, nhận cờ Phật để mặc nhiên lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường phố; một số em nhỏ ngồi trên cộ hoa diễu hành thản nhiên chạy nhảy, nô đùa, thậm chí chồm người ra khỏi xe để đưa cờ cho các xe gắn máy bên dưới, mạo hiểm không thua gì “làm xiếc”!
Đại lễ Phật đản là một ngày lễ lớn của toàn dân tộc, không nên vì những hình ảnh không đẹp như thế làm mất đi sự trang trọng, tôn nghiêm. Vì vậy, mong rằng Ban tổ chức, các ngành hữu quan cần siết chặt hơn nữa trong việc quản lý, tổ chức để những mùa đại lễ sau đẹp hơn, ý nghĩa hơn!
Mai Khôi

Truyền hình








Xem thêm bình luận