Vài năm trở lại đây, các dịch vụ phục vụ tổ chức sự kiện ở Bạc Liêu mọc lên như… nấm. Trong đó, phải kể đến dịch vụ kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng phục vụ các liên hoan, hội diễn, đám tiệc… Song, chất lượng của những dịch vụ này còn là một vấn đề đáng bàn và đòi hỏi những người thật sự có tâm huyết cần “nâng cấp” theo hướng chuyên nghiệp hơn.
Mới đây, tại Ngày hội Thanh niên Bạc Liêu năm 2013 diễn ra tại Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, cánh phóng viên, nhiếp ảnh và cả đại biểu, quan khách tham dự đêm hội thanh niên đã nhiều phen “khốn đốn” vì công tác phục vụ hậu đài chưa mang tính chuyên nghiệp (nếu không muốn nói là còn quá non yếu) của dịch vụ QT. Khán giả liên tục bị những chùm sáng chói mắt đủ màu pha trực tiếp vào mặt. Khổ nhất là các vị lãnh đạo tỉnh, các cô, chú cán bộ lão thành được bố trí ngồi gần sân khấu phải dùng tay che mắt, hoặc gỡ kính dụi mắt lia lịa do những ánh sáng chói mắt “lạc đạn” qua phía họ…
![]() |
| Thay vì pha đèn lên sân khấu thì các kỹ thuật viên lại quay ngược về khán giả. Ảnh: K.C |
Cũng trong đêm ấy, những tay máy chuyên nghiệp phải lắc đầu chào thua vì sân khấu “tèm lem” màu sắc không khác gì vũ trường! Khôi hài hơn, một số anh chị phải dùng những chồng ghế ngồi đặt trước những máy pha để ánh sáng không dọi vào mắt họ. Ánh sáng đã vậy, âm thanh và kỹ thuật còn đáng ngại hơn. Một đoạn clip hay ôn lại truyền thống của Đoàn cứ có hình thì mất tiếng, kèm theo đó là những âm thanh chát chúa phát ra từ dàn loa “khủng” mà đội ngũ kỹ thuật dường như không thể làm chủ được. Một tiết mục văn nghệ khá hoành tráng của Tỉnh đội cũng phải gián đoạn vì âm thanh; dàn diễn viên cứ chạy ra rồi chạy vào vì bộ phận kỹ thuật không xử lý được file nhạc…
Một vấn đề nữa, chúng tôi muốn đề cập là việc sử dụng các loại máy phun khói, tạo hiệu ứng cho sân khấu ngày nay cũng được sử dụng khá tùy tiện, không theo “bài bản” mà theo kiểu thấy người khác làm thì bắt chước! Những dạng khói này dễ gây khó chịu đối với người yếu, vì hầu hết chúng làm tăng lượng lớn thán khí, hoặc giảm lượng ô-xy trong không khí sàn diễn. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thanh Cường (Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh) nhớ lại: “Có lần, dự một buổi họp mặt trong phòng kín, công tác hậu đài cũng sử dụng việc phun khói trên sân khấu mà không nghĩ rằng khói sẽ rất khó phát tán trong môi trường ấy. Chúng tôi đã một phen ngạt thở, khó chịu vì loại khói ấy…”.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, đội ngũ làm công tác hậu đài đa phần thạo việc nhờ “học lóm” theo kiểu người trước truyền cho kẻ sau, hoặc họ học hỏi từ sách báo, mạng Internet; rồi tự cải biến, sáng tạo nhờ sự hỗ trợ đắc lực của những trang thiết bị kỹ thuật số tân tiến. Hầu hết, họ chỉ tập trung đầu tư cho số lượng như: tăng số lượng thùng bass khuếch âm, sử dụng nhiều đèn pha màu, đèn laser tạo điểm nhấn… nhưng dường như chưa có dịch vụ nào chú trọng vào chất lượng, cũng như đầu tư, nâng cấp đội ngũ kỹ thuật hậu đài theo hướng chuyên nghiệp. Với họ, lợi nhuận được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, với những đám tiệc, liên hoan thì họ có thể thỏa mãn nhu cầu của thực khách, bà con đến chung vui; nhưng khi bắt tay vào phục vụ ở những sân khấu biểu diễn đòi hỏi sự chuyên nghiệp thì họ sẽ nhanh chóng bộc lộ nhiều điểm yếu.
Để một sự kiện được tổ chức thành công thì vai trò của những người làm công tác hậu đài là vô cùng quan trọng. Vì vậy, đã đến lúc đội ngũ này nên “tầm sư học đạo” để được đào tạo đúng chuẩn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra khi tham gia phục vụ những sự kiện lớn sắp diễn ra ở Bạc Liêu. Và có lẽ, ngành Văn hóa cũng nên “vào cuộc” như: mời các chuyên gia về lĩnh vực sân khấu về tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức các hội thi tạo sân chơi để đội ngũ hậu đài thi thố, học hỏi lẫn nhau; đồng thời có những đợt kiểm tra, sát hạch chất lượng của các dịch vụ tư nhân… để hoàn thiện dần và tiến tới chuyên nghiệp hóa công tác hậu đài.
Mai Khôi

Truyền hình








Xem thêm bình luận