Chuyện cũ... ở nông thôn mới
Chuyện cũ, nhưng là chuyện rất đáng mừng mà dân Hai lúa như tôi cảm nhận được. Đó là khi tôi chứng kiến từng “đoàn quân” kéo nhau xuống ruộng, giúp bà con quê tôi thu hoạch lúa hè thu bị mấy đám mưa làm ngập úng, thất thoát…
“Đoàn quân” gồm nhiều thành phần. Nào là anh giáo viên, anh cán bộ ở các phòng ban từ cấp huyện xuống cấp… ấp, cánh đoàn viên - thanh niên tất nhiên không thể vắng… Họ cùng nhau xuống ruộng, lội từ cánh đồng này sang mẫu ruộng khác. Hình ảnh này làm tôi nhớ những năm xưa, thanh niên trai tráng, phụ nữ quê tôi mỗi mùa gặt, cấy lúa thì cùng xuống ruộng giúp nhau theo kiểu vần công. Không khí ngày mùa thật là vui vầy, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Giờ đây, làm ruộng đã theo lối nhà ai nấy làm. Nông dân “ly hương” rồi “ly nông”, bỏ ruộng mưu sinh chốn thị thành cũng không ít, cho nên thiếu tay lao động chính trên những cánh đồng. Những công đoạn cắt, suốt lúa đã “giao” hẳn cho máy móc. Công nghiệp hóa - hiện đại hóa làm cho chuyện “mần ruộng” không còn vất vả như trước. Thế nhưng, mùa nắng thì thuận lợi, còn mùa mưa bão thì máy móc phải chịu thua! Không có nhân công cắt lúa, máy cắt lúa không xuống ruộng được… Thế là, lãnh đạo huyện “thức thời” chủ trương huy động lực lượng giúp nông dân “cứu” lúa...
Phước Long quê tôi đang xây dựng nông thôn mới, nhưng chuyện giúp nhau thu hoạch lúa đã làm khơi gợi trong tôi những ký ức xưa về tình làng nghĩa xóm. Dân Hai lúa như tôi cũng nghĩ rằng, đi xây dựng cái mới đâu có nghĩa là bài trừ những cái cũ. Cái cũ mà hay thì đáng giữ gìn và phát huy lắm chứ! Giống như chuyện cùng nhau xuống ruộng giúp bà con nông dân mình. Tối hôm sau đó, bản tin về mấy anh giáo viên, cán bộ giúp dân “cứu” lúa ngập úng được phát trên Đài PT-TH Bạc Liêu. Xóm giềng í ới rủ nhau cùng xem. Riêng tôi chỉ mong “mô hình” này khi được thông tin trên đài sẽ giúp các địa phương khác “bắt chước” làm theo để nông thôn mới của chúng ta vẫn còn lưu giữ những nếp… cũ rất đẹp!
C.T