Gia đình chú Tám mấy ngày nay “cơm không lành, canh không ngọt”. Nguyên nhân là do thím tham gia ứng cử chức danh trưởng ấp nhiệm kỳ này. Đổ hết lỗi do thím cũng không đúng, bởi lần này thím ra ứng cử là do sự tín nhiệm của bà con và chính quyền địa phương cấp xã.
Trước giờ, thím luôn là mẫu mực điển hình về phụ nữ hai giỏi “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Là cán bộ cao niên của ấp, lại là hội viên tích cực của Hội LHPN xã với những mô hình, cách làm hay giúp nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo bền vững… thím được bà con trong ấp tin tưởng, yêu mến “nhắm” cho chức danh trưởng ấp nhiệm kỳ mới.
Song, với cách nghĩ lạc hậu “phụ nữ phải gắn liền với chái bếp sau nhà, với mảnh vườn thửa ruộng; còn chuyện chính trị, tề gia, trị quốc là việc của đàn ông” nên chú Tám một mực nhất quyết không cho thím tham gia ứng cử lần này, và gây ra cảnh lục đục gia đình hơn một tuần nay.
Riêng thím chỉ khao khát được cống hiến phần đời còn lại của mình cho lợi ích của bà con trong ấp, hướng người dân đến lối sống văn minh, hiện đại dựa trên những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, giúp mọi người có cái nhìn và cách đánh giá đúng đắn về vị thế mới của phụ nữ để tiến tới bình đẳng giới trong tất cả mọi lĩnh vực.
Chú Tám vẫn tiếp tục giữ “quan điểm” và quyết không nhìn mặt thím, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của con cái, chòm xóm. Mãi đến khi cán bộ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đến tuyên truyền và đưa cho chú bộ tài liệu tập huấn “Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2012”, trong đó tập trung nhấn mạnh nội dung phát huy quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chú mới giật mình và tự thấy bản thân sao quá hẹp hòi, ích kỷ. Xém chút nữa, chú đã “trù dập” một nhân tài. Và chú cứ ngẫm nghĩ rồi cười một mình…
M.K

Truyền hình








Xem thêm bình luận