Chủ nhật, 28-6-26 03:13:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyện gia đình Nam - Bắc

Báo Cà Mau

Con gái đất Bắc làm dâu miền Nam trong những ngày đầu mới giải phóng có khó không? Bạn - một tác giả với ý định viết sách về những ngày tháng đặc biệt ấy, đặt câu hỏi cho tôi - một đứa con của mối tình Nam - Bắc.

Ba tôi là người miền Nam, đi tập kết ra Bắc theo chủ trương của Đảng là đưa con em cán bộ miền Nam ra Bắc học tập, chuẩn bị cho ngày thống nhất sau này. Cuộc hành trình của ba tôi bắt đầu từ tháng 11/1954, khi ấy chỉ mới 17 tuổi, đi một chuyến mất hơn 20 năm. Học hành rồi làm việc, từ một thiếu niên sống xa gia đình, ba đã trở thành cán bộ khoa học, thành gia lập thất trong sự chở che, đùm bọc của đồng bào miền Bắc và nỗi nhớ cồn cào về miền Nam, nơi còn những người thân ở đó khi chiến sự vẫn còn ác liệt.

Tháng 4/1975, tin chiến thắng dồn dập đưa về từ miền Nam. Không riêng gì ba tôi, những người con miền Nam trên đất Bắc ngày ấy cũng đứng ngồi không yên, ngày đêm mong ngóng hướng về quê hương. Rồi tin toàn thắng đưa về, người đàn ông được rèn luyện mạnh mẽ sau hơn 20 năm xa quê như ba tôi cũng phải rơi nước mắt. Sau vài tháng giải phóng, đến tháng 10/1975, ba đã đưa má trở lại Nam, bắt đầu những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một đại gia đình như bây giờ. Anh em chúng tôi lần lượt ra đời, gia đình chúng tôi theo công việc của ba, lúc thì ở Cần Thơ, rồi dời về Sóc Trăng, sau xuống Cà Mau và cuối cùng là ổn định ở Bạc Liêu. Vì đặc thù công việc, ba đi xa nhà suốt, ở nhà chỉ có má chăm đàn con thơ. Người phụ nữ miền Bắc về làm dâu miền Nam những ngày mới hòa bình lập lại thật sự vất vả và gian khó. Bởi sau thời gian chia cách, lối sống, cách nghĩ của người dân 2 miền đã có sự khác biệt. Trong ký ức mơ hồ của tôi vẫn nhớ mấy người trong xóm gọi má bằng cái tên “bà Năm Bắc Kỳ”, chẳng ác ý gì mà chỉ đơn giản là nhận biết một đặc điểm quan trọng để dễ nhớ, dễ gọi, vậy thôi. Sau này má hay kể, lúc mới vô ở, má đi chợ không phân biệt được cách gọi con tôm - con tép hay cách sơ chế con lươn nấu canh chua với kho sả ớt là thế nào…

Minh họa: V.T

Thời gian trôi qua, như cách mà đồng bào miền Bắc đã che chở, đùm bọc ba tôi suốt 20 năm xa gia đình, má tôi đã được bên nội, làng xóm yêu thương, giúp đỡ, san sẻ yêu thương để đi qua những ngày tháng gian lao ấy. Ba đi làm xa nhà, một tay má vừa đi làm, chăm đàn con rồi còn nuôi thêm bầy heo để cải thiện cuộc sống. May mà nhờ người thân, bà con xóm giềng, má mới vượt qua những vất vả, nhọc nhằn. Còn nhớ lần nghe tin bà ngoại mất, vì đường đi xa xôi, phương tiện cũng khó khăn, má đã khóc vì không về kịp đưa tiễn ngoại lần cuối. Các cô, các dì trong xóm xúm xít, an ủi má rất nhiều.

Anh em tôi lớn lên, chơi với lũ trẻ con trong xóm, nói giọng miền Nam rặt, chẳng phân biệt đâu là dân gốc Bắc, đâu là người miền Nam. Sau những lần về thăm quê ngoại, khi trở về nhà, tôi sẽ bắt chước các chị em họ ngoài ấy mà thắt bím tóc hai bên, thỉnh thoảng đệm vào vài từ phương ngữ Bắc Bộ trong cách nói chuyện. Má thì lâu dần đã nói được giọng Nam chuẩn, biết ăn mấy món đặc sản Nam Bộ và mê cải lương như mê hát chèo… Một gia đình Nam Bắc trong một xóm nhỏ miền Nam, hòa lẫn và tràn đầy tình yêu thương!

Cũng trong cái xóm nhỏ ấy, có nhiều gia đình Nam - Bắc như gia đình tôi. Có người đã có gia đình ở Nam, sau khi đi tập kết về lại mang theo một người vợ cùng đàn con nhỏ. Chuyện tình cảm con người thật khó để nói đúng sai, nhất là trong một chuyến đi dài chưa biết ngày về như lúc ấy. Trong 2 người phụ nữ ấy, đã có một người phải gạt nước mắt, lặng lẽ lùi lại để nhường hạnh phúc cho người kia. Dù ai phải lùi lại, ai được đi tiếp - thì nỗi đau đó vẫn là một vết thương âm thầm từ sự chia cách đất nước trong chiến tranh mà không phải ai trong thời bình cũng có thể thấu hiểu trọn vẹn.

Tâm Ngọc

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.