Thực hiện chủ trương hiến đất, đóng góp kinh phí nâng cấp, mở rộng hẻm và làm đường thoát nước… để TP. Bạc Liêu đạt chuẩn đô thị loại II, gần như mọi người trong hẻm ai cũng chấp hành, ngoại trừ hộ ông Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 7.
Đã nhiều tháng nay, người dân hem 7, đường Trần Phú thuộc khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu ký đơn tập thể bày tỏ bức xúc về sự thiếu gương mẫu, chấp hành chủ trương của hộ ông Mai Thanh Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 7. Trong đơn nêu: Đầu năm 2011, thực hiện chủ trương của UBND TP. Bạc Liêu, UBND phường 7 đứng ra vận động nhân dân trong hẻm hiến đất, đóng góp kinh phí để nâng cấp, mở rộng hẻm, làm đường thoát nước… Theo đó, hầu hết các hộ dân đều đồng tình và rất phấn khởi với chủ trương đúng đắn này. Thành phần trong đoàn vận động của phường có cả ông Mai Thanh Bình và đại diện người dân trong hẻm. Chỉ trong một thời gian ngắn, con hẻm đã hoàn thành rất thông thoáng, khang trang, xe bốn bánh vận chuyển hàng hóa ra vào dễ dàng. Tuy nhiên đến đầu tháng 3/2013, chính hộ ông Bình đã cho xây hành lang bằng gạch cao khoảng 4 tấc, bố trí một dãy chậu kiểng và cấm cây sắt rất nguy hiểm lấn hẻm đến gần 1m, khiến các loại xe qua lại rất khó khăn.
![]() |
| Hiện trạng con hẻm bị lấn chiếm. Ảnh: T.Đ |
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Lâm Bắc Hải, Chủ tịch UBND phường 7, cho biết: “Phản ánh của người dân là có thật, nhưng do ông Bình là cán bộ lãnh đạo ngành của phường nên việc giải quyết phải được tiến hành từng bước trên cơ sở vận động tinh thần đồng chí, đồng đội là chính. Tuy nhiên đến thời điểm này, kết quả vận động của các đoàn thể, chi bộ cùng với chính quyền khóm 2 đã không mang lại kết quả. Chúng tôi sẽ trình vụ việc ra Ban Thường vụ Đảng ủy phường lần cuối để có biện pháp xử lý dứt điểm”.
Ông Hải cũng cho biết thêm, UBND phường đã yêu cầu cán bộ địa chính sao lục hồ sơ nguồn gốc phần đất mà gia đình ông Bình lấn hẻm. Nếu như ông Bình làm sai, phường sẽ đề nghị cưỡng chế tháo dỡ và xem xét vai trò lãnh đạo của ông.
H.D

Truyền hình








Xem thêm bình luận