T.T.M, 20 tuổi, quê ở huyện Giá Rai, hiện đang làm tiếp viên cho một quán nhậu tại TP. Bạc Liêu. M. đã ly hôn, có một đứa con vừa giáp thôi nôi đã gởi lại quê nhà cho cha mẹ chăm sóc. Cô lên thành phố để kiếm sống vì ở quê không có việc làm. Thực trạng phụ nữ lấy chồng vài năm ly hôn như M. đang tăng đột biến ở nông thôn, như một cách để thoát khỏi nghèo khó.
Ly hôn vì chán sống phụ thuộc
Tôi hỏi chuyện M., sao không ở nhà tìm việc gì làm để có điều kiện ở gần con cái. M. cười buồn, nói dưới đó có gì đâu mà làm. Nhà thì ở trong quê, muốn tìm việc có thu nhập bằng lương thì cũng phải ra tới trung tâm huyện. Ra đó hay lên Bạc Liêu thì cũng vậy thôi. Nói đến chuyện vợ chồng, M. lắc đầu le lưỡi. Mười tám tuổi M. lấy chồng, anh chồng là người yêu của cô trước đó. Cưới nhau khi còn quá trẻ, hai vợ chồng M. sống phụ thuộc vào cha mẹ. Chồng M. phụ giúp công việc ruộng rẫy, còn M. thì ở nhà tiếp cơm nước và các việc lặt vặt khác. Nói chung, cuộc sống có phần thiếu thốn, nhất là tiền bạc chi xài riêng thì gần như M. không có. Cần tiền, phải hỏi chồng, chồng hỏi cha mẹ chồng. Mà cha mẹ chồng cũng nghèo khó, nên M. cảm thấy tù túng, ngột ngạt. Rồi sinh con, đối với M., đứa con chỉ làm vợ chồng cô thêm khốn khổ chứ không hạnh phúc.
Hoàn cảnh của L.N.T càng bi kịch hơn. Lấy chồng khi mới 17 tuổi, cả hai cũng không đăng ký kết hôn. Sinh được 1 đứa con trai, giờ T. 19 tuổi, “gái một con trông mòn con mắt”, T. lại sở hữu một vóc dáng và khuôn mặt cân đối. Ra đường, nhiều anh chàng chưa vợ vẫn buông lời chọc ghẹo, khiến T. luôn nghĩ mình xinh đẹp. Nhìn lại chồng, thấy anh cục mịch quê mùa. Nhìn gia cảnh, thấy nghèo túng. Bản thân T. không có trình độ, chỉ học hết cấp II là nghỉ. Tuy gia đình không khá giả, nhưng T. vẫn thích chăm chút sắc đẹp và chưng diện. Mỗi lần xin tiền chồng để mua sắm, không được là T. đâm ra bực bội, khó chịu. Để thỏa mãn ý thích, và có người ngỏ lời giúp đỡ, T. kiên quyết đi kiếm việc làm thêm. Vì con còn nhỏ, chồng T. không đồng ý nhưng T. vẫn bỏ con và lén đi lên Sài Gòn. Gia đình nhiều lần đi tìm, chồng T. cũng năn nỉ cô trở về nhưng không được.
Vỡ mộng 
Đây là một vài câu chuyện điển hình cho các cặp vợ chồng trẻ ở nông thôn ly hôn trong thời gian gần đây. Hai người phụ nữ trong hai câu chuyện trên có hoàn cảnh khác nhau, nhưng kết cuộc cuối cùng vẫn là chuyện ly hôn, ai đi đường nấy. Họ, chưa hẳn là người có lỗi, bởi cuộc sống “hiện đại” giờ đã len lỏi vào tận thôn cùng ngõ hẹp, người ở quê giờ cũng không còn chỉ biết con kiến, củ khoai. Cuộc sống bế tắc, nhiều người lại không có đủ kiến thức về trình độ học vấn, về kinh nghiệm sống để vượt qua những khó khăn, mâu thuẫn của cuộc sống vợ chồng, của những gia đình trẻ. Nhìn trên phim ảnh, nhìn ra ngoài xã hội, thấy ai cũng tươi tắn. Thấy những người phụ nữ luôn được yêu chìu, ăn sung mặc sướng, được đàn ông sớm đưa chiều đón. Nhìn lại chồng, họ thấy một người chồng bình thường, thậm chí nghèo khó. Nhưng họ không thể hiểu, đó mới là hình ảnh chân thật của cuộc sống.
M. xin cha mẹ chồng cho đi làm thêm, gia đình chồng không đồng ý. M. bồng con về ở nhà cha mẹ ruột, rồi làm đơn ra tòa xin đơn phương ly hôn. Hai vợ chồng cũng không ra tòa, vì đã thuận tình ly hôn. Tài sản chẳng có gì, con thì M. nuôi, chồng cấp dưỡng. Nhưng công việc đâu phải dễ tìm. Ban đầu M. làm ở các công ty chế biến thủy sản. Nhưng sức khỏe cô theo không nổi, những khi có việc thì làm tăng ca, đứng đến tê tay, tê chân. Còn không có việc thì cũng bị sa thải bớt. Loay hoay mãi, cuối cùng dòng đời đưa đẩy M. đành chấp nhận làm tiếp viên cho quán nhậu.
Còn T., chồng cô lên Sài Gòn tìm, phát hiện cô sống với một người đàn ông khác. Anh chồng đánh cho cô một trận, rồi về xin ly hôn, giành nuôi con và cấm cửa T. luôn. Nhờ xinh đẹp, T. được một người đàn ông bao làm vợ nhỏ, thuê nhà cho ở. Nhưng hắn lại thường xuyên đánh đập T. vì ghen, và cũng chỉ cho tiền cô nhỏ giọt. Cuộc sống như địa ngục, T. đã từng một lần tự vẫn.
Theo số liệu của TAND huyện Giá Rai, chỉ trong 10 tháng năm 2012, nơi này đã thụ lý 222 vụ xin ly hôn, trong đó hơn 90% là các cặp vợ chồng trẻ. So với năm 2011, con số này tăng 100%. Những con số thật đáng để chúng ta suy nghĩ.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận