Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trong tình trạng quá tải. Phải cố gắng lắm tôi mới tìm được một chỗ ngồi chờ đến lượt mình.
![]() |
| Cảnh quá tải thường thấy ở bệnh viện tuyến trên. Ảnh minh họa: B.T |
Nhân viên y tế gọi tên, một phụ nữ đứng lên vội bước vào phòng khám. Thấy có ghế trống, một bà cụ vội bước tới, nhưng bà đã không nhanh chân bằng một cậu thanh niên. Khẽ lắc đầu chán nản, bà cụ ngồi bệt xuống nền xi măng. Chắc thấy vẻ mệt nhọc trên gương mặt bà cụ nên một bé gái đứng dậy, mời bà cụ ngồi vào ghế của mình. Trong khi người mẹ nhìn con tỏ vẻ… khó chịu, thì đứa bé cười hồn nhiên: “Cô giáo dạy con gặp người lớn tuổi phải biết kính trọng, giúp đỡ… mà mẹ”. Chỉ là câu nói của trẻ con, nhưng đủ làm nhiều người lớn - trong đó có tôi, phải đỏ mặt vì xấu hổ.
Nguyệt Tú

Truyền hình








Xem thêm bình luận