Những hạt phù sa Đại Ngãi làm nên vị ngọt mía đường Cù Lao Dung bao đời nay, giờ trong chuyến phà cuối năm, chở thêm hy vọng một cái tết an vui, một giấc mơ có cây cầu vĩnh cửu soi bóng.
.jpg)
Phà Đại Ngãi chiều cuối năm. Ảnh: M.Q
Tháp tùng đoàn chúc tết về tỉnh Bến Tre, cánh phóng viên chúng tôi - sau nhiều năm - được sống lại bao kỷ niệm khi đi qua 2 chuyến phà Đại Ngãi nối tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh. Không khí oi nồng, ngột ngạt trong thời gian chờ phà hơn một tiếng đồng hồ chẳng làm ai cảm thấy khó chịu. Mọi người rảo bước, đưa mắt nhìn khắp các con phà, dòng người, xe cộ chờ đến lượt, cảnh mua bán dạo, nào là bánh tét, xoài, bánh phồng tôm, vé số… Con nước ngầu đục phù sa một lần nữa chở bao kỷ niệm một thời sinh viên đi Bắc Cần Thơ, ngóng phà Mỹ Thuận tìm con chữ về với mình.
Đi cùng chuyến phà với chúng tôi hôm ấy có một chiếc ba gác chở bao ớt trái to tướng, nhô cao hơn thùng hàng. Chiếc xe đậu gần mỏ bàn phà như để nhìn dòng sông Đại Ngãi rõ hơn, dù đây là cung đường quen thuộc của nó. Phía trước là Cù Lao Dung - đích đến của bao ớt - ngút mắt màu xanh vườn cây ăn trái, rẫy mía. Cái chợ Cù Lao Dung nằm khiêm tốn giữa mấy dãy nhà phố, hơi giống chợ Phường 1 của TP. Bạc Liêu, kẻ bán người mua tấp nập nhất vào buổi sáng, và hàng hóa thì đất liền có gì, xứ cù lao có đó. Anh nông dân chở bao ớt về chợ Cù Lao Dung bộc bạch, năm vừa rồi làm ăn khó khăn, dịch bệnh khiến tất cả một phen lao đao. Bán bao ớt này anh sẽ đủ tiền mua quần mới cho 2 đứa con, vậy là chúng nó có tết rồi!
Ánh mắt chan chứa niềm tin của người nông dân dường như lan tỏa khắp con phà, đem lại hy vọng một năm mới an vui cho nhà nhà, người người. Còn với anh Tuấn, nhân viên phà Đại Ngãi, anh còn có thêm niềm tin lớn hơn, vài năm nữa thôi, nơi đây sẽ có một cây cầu “mong ước trăm năm” nối liền Sóc Trăng - Trà Vinh, trong đó Cù Lao Dung sẽ nâng đỡ một trụ cầu. Dẫu biết rằng thời khắc ấy cũng khiến anh rời xa chiếc phà Việt - Đan, song anh lại thấy vui vô cùng khi tưởng tượng cảnh mình chạy xe máy chở vợ con đi trên cầu Đại Ngãi, từ huyện Long Phú anh hùng, sang huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) rồi qua huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) để ngắm nhìn cây cầu cho đã mắt, tận hưởng làn gió sông từ trên cao. Chạy một mạch mà không phải dừng, chờ, tuyến Quốc lộ 60 sẽ hết cảnh “qua sông lụy phà”.
Người dân miền Tây đã mấy lần trải qua cảm giác ngất ngây ấy bằng trải nghiệm thực tế nhớ đời khi Nhà nước khánh thành, thông xe cầu Mỹ Thuận, rồi cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống. Cảnh lụy phà qua sông Tiền, sông Hậu chỉ còn trong miền ký ức để kể cho con cháu nghe. Đó đâu không chỉ là những cây cầu nối vui đôi bờ, mà còn là “đường băng” để vùng châu thổ cất cánh, đi cùng các vùng miền khác của đất nước, sánh vai bạn bè năm châu. Giờ đây, Đồng bằng sông Cửu Long còn chứng kiến mạng lưới cao tốc đường bộ đang dần rõ nét, trục Bắc - Nam, Tây - Đông đều có, kéo các tỉnh, thành phố xích lại nhau hơn, 13 triệu người kết nối yêu thương, đoàn kết thắp lên những hy vọng mới!
Mạnh Quân

Truyền hình







Xem thêm bình luận