Chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, chúng tôi - những đoàn viên - thanh niên công chức đã có một chuyến làm công tác xã hội thật ý nghĩa tại xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi).
Niềm vui tình nguyện. Ảnh minh họa: B.T
Hôm ấy, đoàn xuất phát từ sáng sớm. Vì đến từ các cơ quan, ban ngành khác nhau nên lúc đầu chúng tôi còn khá e dè, xa lạ với nhau. Nhưng khi bắt tay vào làm việc nhóm thì khoảng cách dần được rút ngắn. Trong lúc sinh hoạt tập thể, chúng tôi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về công việc, cuộc sống. Từ chuyến đi này, tôi có thêm nhiều người bạn mới.
Tại điểm khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và người nghèo, chúng tôi nghe các cô, chú nông dân bàn tán về chuyện đồng áng, chuyện cây lúa, con tôm với điệp khúc “được mùa mất giá”. Nghe mà thấy thương và cảm thông cho nỗi vất vả, cực nhọc của người nông dân quá đỗi. Để làm ra hạt lúa, củ khoai, con tôm… họ phải đánh đổi biết bao mồ hôi, công sức.
Cũng trong chuyến tình nguyện, chúng tôi theo chân các cô chú trong hội, đoàn thể đi phát quang bụi rậm trên một số tuyến đường. Từ những câu chuyện các cô chú chia sẻ, cách họ nhập cuộc tích cực vào các hoạt động, phong trào “cùng ăn, cùng ở với dân”, chúng tôi hiểu được vì sao họ là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào vận động quần chúng ở cơ sở. Chỉ một buổi trò chuyện ngắn ngủi, nhưng chúng tôi học được nhiều điều về lòng nhiệt thành, tích cực, trách nhiệm với công việc và thái độ thân thiện, gần gũi với nhân dân.
Xin không đề cập đến những đóng góp của chúng tôi trong chuyến làm công tác xã hội ngày hôm ấy, điều chúng tôi phải cảm ơn là chuyến đi này đã giúp tôi rút ra được nhiều bài học bổ ích cho bản thân.
TUẤN ANH