Thứ hai, 2-2-26 21:43:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyến xe buýt “hãi hùng”

Báo Cà Mau

Chiếc xe buýt biển số xe 94B - 00223 của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đại Thắng II Bạc Liêu bắt đầu lăn bánh từ thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) về bến xe Bạc Liêu. Không thấy phụ xe, chỉ một mình tài xế khoảng 30 tuổi ồm đồm với tất cả các việc: lái xe, đón khách, thu tiền, thối tiền… và “tám” điện thoại.

Tài xế nghe điện thoại khi lái xe và cửa xe buýt luôn mở khi xe đang chạy. Ảnh: Đ.H

Khi tôi bước lên thì thấy cửa trước xe buýt có dán một miếng bùa, quanh chỗ tài xế ngồi treo nhiều con thú bông nhỏ. Trên xe buýt có hàng chục người, nhưng suốt lộ trình 40km từ thị trấn Ngan Dừa về đến gần Cầu Sập (Quốc lộ 1A), cửa lên xuống luôn trong tình trạng mở. Hành khách tự mình lên - xuống xe trong những giây phút ngắn ngủi mà xe buýt dừng, không được hướng dẫn và hỗ trợ an toàn bởi phụ xe như những chuyến xe thường ngày.

Không chỉ có vậy, để trả tiền xe, khách phải chuyền qua tay những người ngồi trước nhờ đưa cho tài xế, trong khi tài xế một tay lái xe (có khi kẹp vô-lăng bằng chân), tay kia móc tiền ra đếm để trả lại cho khách. Cứ liên tục như vậy, mỗi khi có khách mới lên xe, chúng tôi lại bị “ép tim” vì kiểu vừa lái xe,  vừa đếm tiền, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên quan sát phía trước của tài xế này.

Trong khi những người ngồi trên xe vô cùng lo lắng thì tài xế của chuyến xe lại ung dung với việc làm của mình, không ý thức được đang gây nguy hiểm đến tính mạng những hành khách đang ngồi trên xe bất cứ lúc nào. Chưa kể, suốt chặng đường, tài xế còn liên tục nghe điện thoại của người khác gọi tới và chủ động gọi điện thoại khi đang ôm vô lăng. Đối với tài xế, chỉ cần nghe điện thoại khi lái xe đã là vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông, sẽ bị xử phạt cao chứ chưa nói đến việc liên tục sử dụng điện thoại như thế này. Tuy nhiên, hành trình dài của anh ta trót lọt khi không thấy lực lượng thanh tra giao thông nào trên tuyến đường Ngan Dừa - Cầu Sập. Xe cứ lao đi, cửa cứ mở, tài xế cứ nói chuyện điện thoại, cứ dùng chân lái xe khi thối tiền cho khách… và những hành khách hiền lành chỉ biết ngồi “cầu trời” cho chuyến xe buýt “hãi hùng” này nhanh đến bến an toàn.

Chuyện các xe buýt của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đại Thắng II không xé vé cho hành khách như quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng, trả khách không đảm bảo an toàn… là những chuyện quen thuộc đã được người dân phản ánh rất nhiều. Tuy nhiên, với kiểu lái xe ngang nhiên coi thường quy định, xem nhẹ an toàn tính mạng hành khách như tài xế nói trên thì quả là chuyện đang lưu tâm. Đề nghị Ban chủ nhiệm Hợp tác xã sớm làm rõ về thái độ lái xe và các hành vi vi phạm quy định của tài xế, đồng thời có hình thức chấn chỉnh nghiêm túc để không làm hại đến những hành khách vô tội.

ĐINH MAI

Trao quà Tết, sẻ chia yêu thương

Nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày 31/1, nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được các địa phương, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức, góp phần lan toả tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng, thể hiện quyết tâm bảo đảm an sinh xã hội với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nước sạch đến trường, ấm lòng học sinh vùng hạn mặn

Sáng 31/1, Quỹ Chung một tấm lòng, Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt do Đài Phát thanh - Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức trao tặng 4 hệ thống máy lọc nước cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).