Chuyện cứ tưởng như đùa mà lại có thật ở ấp Tà Ky, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân. Đó là, mặc dù có cầu giao thông được xây dựng kiên cố, nhưng người dân cứ phải “lụy đò”?!

Bà Thị Sên, một người dân của ấp Tà Ky bức xúc phản ánh: “Ở ấp này có đến 3 cây cầu xây dựng theo kiểu như vậy. Có cây thì làm mố nhưng lại không bắc cầu, vì vậy (ảnh lớn), người dân vẫn phải đi đò (ảnh nhỏ). Ngược lại, có cầu xây xong, nhưng lại không làm mố. Vì vậy, người dân không thể qua cầu, phải đi đò qua sông”.
Qua khảo sát, nhiều cây cầu giao thông trên tuyến đường này đều xây dựng theo tiến độ rất chậm, gây khó khăn cho việc đi lại và giao thương của người dân.
Đã làm thì làm cho xong, cớ gì phải xây theo kiểu chắp vá cho có tên công trình nhưng lại không sử dụng được. Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này?
HAI LÚA

Truyền hình







Xem thêm bình luận