Rời khỏi cuộc họp cuối năm, Mai thất thần giấu mình vào một góc riêng để chiêm nghiệm lại mọi việc mà lãnh đạo, đồng nghiệp trong phòng nhận xét, đánh giá về mình. Hơn 1 năm trời với nhiều nỗ lực, để rồi đổi lại là những nhận định không hay khiến Mai tổn thương vô cùng. Thoáng chốc Mai mường tượng về một công việc mới, về một môi trường làm việc hoàn toàn khác…
Ảnh minh họa: Internet
Hẹn nhỏ bạn thân hồi đại học ra để giãi bày tâm sự, Mai khóc rấm rứt vì mọi cố gắng, nỗ lực của bản thân cho công việc chuyên môn, cho mọi hoạt động của phòng giờ chỉ như con số 0 tròn trĩnh. Mai kể rằng mình đã nhờ một chị bạn thân bên trung tâm dịch vụ việc làm tìm giúp mình công việc mới, bởi hiện tại Mai không thể suy nghĩ gì khác ngoài chuyện muốn thay đổi công việc…
Để cho cô bạn thân thỏa sức trút cạn nỗi lòng, giải phóng nguồn năng lượng tiêu cực đã hằn sâu trong suy nghĩ, Phúc thủ thỉ khuyên giải bạn: “Bất kể công việc gì hay môi trường làm việc ra sao đều tồn tại những điều không như mình mong muốn, bởi vậy bạn có thay đổi công việc hay môi trường làm việc, đồng nghiệp, lãnh đạo… thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn vậy nếu như bản thân bạn không chịu thay đổi. Bạn ôm đồm công việc nhà, không an tâm khi giao con cho người lạ; làm việc thì có chăm chỉ đó nhưng thiếu sự sáng tạo, lại không chịu học hỏi, mở rộng kiến thức mới để làm phong phú thêm chuyên môn… Dịch giã đang phức tạp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, bản thân bạn liệu có còn trẻ để làm quen, thích ứng với công việc, môi trường làm việc mới… Bạn có biết vị trí mà bạn muốn từ bỏ lại là niềm ao ước của nhiều người”.
Mai như bừng tỉnh trước lời khuyên của bạn. Có lẽ Mai chưa thật sự cố gắng, chưa nỗ lực hết mình trong công lực. Chính sự tự ái, vị kỷ của cá nhân mà suýt chút Mai đã tự bỏ cả công việc mà bản thân từng khao khát vươn tới và nỗ lực hoàn thành cả một thời tuổi trẻ. Mạnh mẽ đón nhận những nhận xét, đánh giá thẳng, thật từ người khác cũng là cách hay để nhìn lại bản thân, để thay đổi khi còn có thể!
Khả Duyên