Nhiều kế hoạch, dự định du xuân của các bạn trẻ chỉ chờ đến kỳ nghỉ tết là triển khai, vậy mà đành phải “bấm bụng” hủy hết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thế nhưng, để tết không nhàm chán, các bạn đã tìm cho mình những thú vui riêng dù phải “đứng yên khi Tổ quốc cần…”.
Nhà cửa gọn gàng, an toàn phòng dịch
Bạn Hồng Loan (Phường 8, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Biết bao kế hoạch, dự định của cả nhóm về chuyến phượt thăm thú các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh, kết hợp với chụp những bộ ảnh mùa xuân lưu niệm tại chợ hoa, chợ quê ngày tết, hội xuân…; có thời gian thì mở rộng điểm tham quan ngoại tỉnh về làng hoa Sa Đéc, chợ nổi Cần Thơ… đành phải gác lại vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thế nhưng, cả nhóm đã động viên nhau năm này đi không được thì còn nhiều năm khác, riêng sức khỏe thì chỉ có một. Và chúng tôi đã tự tìm niềm vui khi cùng gia đình vệ sinh, trang hoàng lại nhà cửa chuẩn bị đón Tết cổ truyền”.
Thay vì buồn bã cho những dự định dở dang, các bạn trẻ đã bắt tay vào chăm chút từng góc nhỏ cho khuôn viên nhà của mình. Phụ ông bà tưới nước, bắt sâu cho đám vạn thọ ngoài sân; tưới nước giữ ấm cho mấy gốc mai trổ hoa đúng vào dịp tết; nhắc nhở người thân, gia đình, bà con chòm xóm thực hiện phòng chống dịch nghiêm túc theo quy tắc 5K do ngành Y tế khuyến cáo; giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, thoáng khí và chuẩn bị thêm nhiều khẩu trang, xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn… cho gia đình.
“Vui nhất là mỗi sáng, cả gia đình mình chẳng ai bảo ai đều tự giác dậy thật sớm để tập thể dục, tăng cường ăn rau củ, trái cây, các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể. Tôi còn thường xuyên gọi video về quê để nói chuyện với ông bà, vì sợ ông bà buồn, trông ngóng chúng tôi về quê chuẩn bị tết như mọi năm. Chỉ cần mọi người bình an, tết có trầm lắng một xíu cũng chẳng sao, yếu tố an toàn vẫn là trên hết”, bạn Trọng Nhân (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ.
Vệ sinh nhà cửa đón tết. Ảnh minh họa: Internet
Quá nhiều thú vui, không lo nhàm chán
Xem ra việc lo lắng các bạn trẻ sẽ nhàm chán khi không được du lịch, du xuân, chúc tết họ hàng như mọi năm thành ra lại thừa, bởi khi hỏi qua rất nhiều bạn trẻ, chúng tôi đều nhận được câu trả lời: Tết có gì nhàm chán dù dịch bệnh nếu biết tìm cho mình những thú vui riêng.
Với Lan Hương (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), dù sống trong xã hội hiện đại, chỉ cần bước chân ra chợ hay các cửa hàng tiện lợi là của ngon vật lạ gì của tết cũng có nhưng bạn trẻ này vẫn thích vun vén cho gia đình nhỏ bằng bàn tay khéo léo của mình. Tôm chao, dưa kiệu, dưa cải muối, các loại khô đã được bạn chuẩn bị cho gia đình từ sớm, những ngày còn lại cuối năm thường là thời điểm để Lan Hương làm các loại mứt tết. Năm nay dịch bệnh phức tạp, hạn chế đi lại, tập trung đông người, Hương lại có thêm thời gian “ôm” góc bếp, thử nghiệm thêm một số loại mứt mới để gia đình thưởng thức mấy ngày tết.
Còn bạn trẻ Hồng Ngọc (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) thì đang cặm cụi với những bình hoa vải, hoa giấy mà bạn vừa học được trên mạng, tranh thủ hoàn thiện nốt để mang không khí mùa xuân về cho tổ ấm nhỏ của mình.
Các bạn trẻ khác cũng lên danh sách các bộ phim hay, chuẩn bị các trò giải trí để tiêu khiển cùng gia đình mấy ngày tết. Nếu dịch bệnh được khống chế thì vẫn có thể đi chúc tết họ hàng, ông bà trong điều kiện an toàn phòng chống dịch.
Riêng các bạn trẻ là học sinh - sinh viên thì tranh thủ khoảng thời gian nghỉ tết để ôn lại bài vở, nâng cao kiến thức với những dạng bài tập nâng cao, hoặc đăng ký thêm những khóa học online về tiếng Anh, kỹ năng mềm, sức khỏe dinh dưỡng… Biết cách làm chủ thời gian, tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình thì lo gì tết nhàm chán vì dịch bệnh.
Thư Các