Thứ hai, 10-11-25 11:47:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cô học trò nghèo vượt khó

Báo Cà Mau Tìm về ấp Nhưng Miên, xã Viên An Ðông, huyện Ngọc Hiển, hỏi thăm nhà em Võ Thị Tươi mồ côi, học giỏi không ai không biết. Trong căn nhà xập xệ, mục nát, ngoài những vật dụng đơn sơ, chúng tôi dừng lại ngay chiếc giường cũ kỹ, nơi để những tấm giấy khen mà Tươi và các em đạt được trong suốt nhiều năm học tập, đó là vật có giá trị nhất trong nhà, cũng là nơi chị em Tươi dùng để nghỉ ngơi và học tập.

Tìm về ấp Nhưng Miên, xã Viên An Ðông, huyện Ngọc Hiển, hỏi thăm nhà em Võ Thị Tươi mồ côi, học giỏi không ai không biết. Trong căn nhà xập xệ, mục nát, ngoài những vật dụng đơn sơ, chúng tôi dừng lại ngay chiếc giường cũ kỹ, nơi để những tấm giấy khen mà Tươi và các em đạt được trong suốt nhiều năm học tập, đó là vật có giá trị nhất trong nhà, cũng là nơi chị em Tươi dùng để nghỉ ngơi và học tập.

Ít ai biết rằng, để có được những thành tích như thế, Tươi phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Xa rời vòng tay yêu thương, bảo bọc của cha mẹ từ 3 tuổi, Tươi sống với bà nội, bà Nguyễn Thị Bê (81 tuổi). Lớn lên, ngoài sự thương yêu của bà, Tươi còn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của cô chủ nhiệm. Chính sự kiên trì, chịu thương, chịu khó đã giúp em vượt qua nhiều trở ngại, là học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường Tiểu học 1, Viên An Ðông.

Em Võ Thị Tươi (thứ 2 từ phải sang) trong bữa cơm đạm bạc của gia đình.

Ngoài nuôi Tươi, bà Bê còn cưu mang thêm 2 đứa cháu nữa khiến cuộc sống càng vất vả hơn. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào số tiền hơn 300.000 đồng trợ cấp hằng tháng cho người cao tuổi. Thấy vậy, bà Bê không ngại nắng mưa, hằng ngày đi lượm ve chai về bán. Bà tích góp 3-4 ngày bán được 30.000-40.000 đồng, bà trích một ít để dành cho cháu mua đồ ăn vặt, một ít còn lại dành mua đồ ăn hằng ngày. Dẫu túng thiếu nhưng bà Bê vẫn cố gắng dành cho các cháu mình những gì tốt nhất. Thấy hoàn cảnh của 4 bà cháu, quỹ học bổng đã hỗ trợ gia đình bà số tiền 2 triệu đồng và bà đã mua cặp heo nuôi, hy vọng cuộc sống tốt hơn.

Ngoài giờ học, Tươi còn dành thời gian phụ giúp bà làm công việc nhà, chỉ đến đêm, Tươi mới tranh thủ ôn bài và giúp các em dò bài. Do tuổi già, bà Bê thường hay bệnh tật, vì vậy Tươi thường nghỉ học do thức trắng nhiều đêm chăm sóc bà.

Ngay từ nhỏ Tươi đã ham học, tự mày mò học tập, trau dồi, uốn từng nét chữ. Chính sự nỗ lực của bản thân mà 5 năm liền Tươi đạt học sinh giỏi ở trường, được trường cử đi thi viết chữ đẹp và đoạt giải Nhì cấp tỉnh.

Cô Trịnh Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học 1, Viên An Ðông, cho biết: “Tươi là học sinh có ý chí vươn lên trong học tập. Ngoài viết chữ đẹp, em còn học giỏi Toán, Văn. Văn em viết có nhiều sáng tạo, đặc biệt em chỉ gạch đầu dòng vài hàng là có thể đứng lên đọc thành đoạn văn, bài văn”.

Là học sinh giỏi, lại năng nổ, nhiệt tình, Tươi được cô chủ nhiệm và bạn bè tín nhiệm bầu vào Hội đồng Tự quản, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tự quản của lớp, thay cô điều hành, quản lý lớp và giúp đỡ các bạn trong học tập. Em Nguyễn Văn Huy, bạn cùng lớp, cho biết: “Tươi học rất giỏi, hằng ngày, những bài học ở lớp chưa hiểu, chúng em hỏi bạn Tươi, bạn Tươi chỉ cho chúng em rất tận tình”. Bên cạnh đó, Tươi còn tham gia nhiều hoạt động phong trào do trường tổ chức, hiện tại em đang tham gia vào Ban Chỉ huy liên Ðội của trường.

Khi hỏi về ước mơ của mình, em Võ Thị Tươi cho biết: “Em ước có một ngôi nhà để che nắng, che mưa và có một chiếc xe đạp để dễ dàng đến trường như các bạn. Em muốn sau này lớn lên em sẽ làm cô giáo”.

Vẫn biết con đường vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên còn nhiều vất vả, nhưng nếu có sự chung tay đùm bọc, quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, tin rằng cô học trò nhỏ kém may mắn này sẽ đạt được ước mơ./.

Bài và ảnh: Thanh Ngân

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.