Cô Lâm Thị Dol. Ảnh: T.L
Hơn 20 năm tham gia công tác phụ nữ, cô Lâm Thị Dol (SN 1960, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) luôn nỗ lực hết mình cho phong trào phụ nữ địa phương. Phong cách sống và lề lối làm việc của cô đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều người noi theo...
Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, cô Dol phải đối diện với nhiều thử thách, bởi đời sống của hầu hết chị em phụ nữ trong ấp vào thời điểm đó đa phần nghèo khó, có một nửa là người dân tộc Khmer, việc tiếp xúc để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm giúp chị em được hưởng những quyền lợi dành cho mình, vì vậy xuyên suốt hơn 20 năm qua, hình ảnh người Chi hội trưởng Phụ nữ kiêm cộng tác viên y tế, dân số với dáng người nhỏ nhắn, xoắn quần dãi nắng dầm mưa đi đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động chị em tham gia vào ngôi nhà chung của Hội, vận động chị em tham gia kế hoạch hóa gia đình, không dính vào tệ nạn xã hội… đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân ấp Công Điền.
Hiện ấp Công Điền có 214 hội viên phụ nữ (trong đó có 100 hội viên là người dân tộc Khmer), sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản, trồng màu, làm thuê và làm công nhân trong các nhà máy chế biến thủy sản. Thời gian kiếm sống chiếm gần hết quỹ thời gian, nên công tác tập hợp hay tuyên truyền, sinh hoạt Hội vì thế cũng gặp không ít khó khăn. Không chùn bước, cô tranh thủ tập hợp và thống nhất thời gian cố định vào buổi chiều để chị em tranh thủ sắp xếp công việc. Nhờ đó, nhiều năm qua mọi nhiệm vụ, công tác đều được triển khai cho chị em nắm bắt một cách hiệu quả.
Để nâng cao đời sống cho chị em, cô Dol thường xuyên đề xuất Hội LHPN xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư mở các lớp tập huấn kỹ thuật cho chị em phụ nữ, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực giúp chị em phát triển kinh tế gia đình. Từ sự góp sức của cô Dol nên đến cuối năm 2015, toàn ấp chỉ còn 2 hội viên phụ nữ trong tiêu chí hộ nghèo.
Giờ đây, khi cuộc sống gia đình và công việc đã đi vào ổn định, mỗi tuần 3 buổi cô tranh thủ vào chùa Kim Cấu học chữ Khmer, nghiên cứu tư liệu về đời sống văn hóa của dân tộc để truyền đạt lại cho các hội viên hiểu biết thêm về những giá trị lịch sử và tình gắn kết keo sơn giữa 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên đất Bạc Liêu.
“Ngôi nhà và số điện thoại của cô Dol từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các hội viên ấp Công Điền. Các chị em ví cô Dol như là bác sĩ, nhà tâm lý, bởi lẽ họ tin tưởng vào khả năng của cô và xem cô chính là điểm tựa mỗi khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống hay gút mắc về tình cảm. Nếu không có sự góp sức đắc lực của cô thì công tác Hội cũng như công tác tập hợp, vận động phụ nữ là người dân tộc tham gia vào Hội sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa…”, chị Trần Mỹ Thuận - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Trạch nhận xét.
Thùy Lâm