Gần 30 năm gắn bó với phong trào phụ nữ, cô Lưu Thị Tươi (SN 1949, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm 8, phường 5, TP. Bạc Liêu) đã tạo được niềm tin vững chắc nơi hội viên, là cánh tay đắc lực truyền tải các nhiệm vụ của Hội và chính quyền đến với các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn.
Cô Lưu Thị Tươi trước căn nhà của mình. Ảnh: T.Q
Thời son trẻ, cô Tươi là gương mặt tiêu biểu của lực lượng thanh niên xung phong, đến năm 1998 cô tham gia công tác phụ nữ và giữ vai trò chi hội trưởng đến tận bây giờ.
Gần 30 năm làm Chi hội trưởng phụ nữ là ngần ấy thời gian cô cống hiến hết sức mình cho công tác Hội. Người dân khóm 8 không còn lạ gì hình ảnh người phụ nữ dáng dong dỏng cao, bất kể nắng hay mưa, ngày đêm đạp xe cọc cạch đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, nhắc nhở chị em tham gia sinh hoạt Hội, kêu gọi chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phát thuốc ngừa thai, hướng dẫn chị em sống sạch sẽ, văn minh… Hiện nay, không cần cô đến từng nhà tuyên truyền, vận động mà chỉ cần cô gọi điện thoại tập hợp là chị em luôn sẵn sàng tham gia. Đối với những chị em phải bươn chải mưu sinh không tham gia được thì họ sẽ đến nhà và nghe cô tuyên truyền lại.
Ngoài được biết đến là Chi hội trưởng năng động, cô còn được xem là người có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội địa phương. Còn nhớ năm 2011, con đường vào nhà cô và hơn 20 nóc gia khác chỉ toàn là đất đen, mùa mưa trơn trượt, các cháu nhỏ muốn đi học phải chờ cha mẹ cõng ra đến lộ lớn mới có thể đến trường. Thương cho hoàn cảnh đó, cô không ngần ngại vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tự bản thân ủng hộ tiền làm lộ đal. Cảm động trước tấm lòng của cô, những người thợ hồ cũng xin quyên góp công sức làm công trình này mà không đòi hỏi thù lao. Vận động được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, vì vậy sau hơn 1 năm, con lộ đal dài gần 2km đã hoàn thành.
Tranh thủ những ngày nghỉ, cô đến các điểm chùa làm công quả. Mỗi khi có mạnh thường quân tổ chức làm từ thiện thì cô luôn xin lại các suất quà, tiền để đem về tặng lại cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ những phần quà nghĩa tình của cô mà nhiều gia đình đã tạm vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên phát triển cuộc sống.
Dù được biết đến là người có công vận động đóng góp cho công tác an sinh xã hội với số tiền hàng trăm triệu đồng, song gia đình cô lại rất khó khăn. Ghi nhận sự đóng góp to lớn của cô, mới đây Thành đoàn Bạc Liêu đã vận động xây căn nhà nhân ái giúp cô an tâm sinh sống.
T.Q

Truyền hình







Xem thêm bình luận