Thứ năm, 30-7-26 22:25:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Có một mùa hè rực rỡ trong ký ức…

Báo Cà Mau

Mỗi khi những tia nắng đầu tiên của mùa hè bắt đầu len qua kẽ lá, lòng tôi lại xao xuyến đến lạ. Dường như đâu đó trong không gian, tiếng ve lại bắt đầu ngân vang râm ran, như bản nhạc quen thuộc của tuổi thơ tôi đang cất lên lần nữa. Và thế là, những ký ức xưa cũ lại âm thầm ùa về - rực rỡ, sống động và đầy cảm xúc - như chưa từng rời xa.

Mùa hè tuổi thơ.​ Ảnh minh họa: Đ.K.C

Mùa hè năm ấy, có lẽ là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Không có những áp lực học hành, không bị ràng buộc bởi thời gian, chúng tôi - những đứa trẻ vô tư của làng quê - đã sống trọn từng khoảnh khắc với tất cả đam mê và tinh thần hồn nhiên nhất. Đó là những ngày dài không hồi kết, khi thế giới của chúng tôi chỉ gói gọn trong cánh đồng, bờ sông và vườn cây sau nhà.

Tôi còn nhớ những trưa hè chói chang, cả nhóm lén trốn giấc ngủ trưa để rủ nhau ra đồng thả diều. Cánh diều giấy mỏng manh tung bay giữa nền trời xanh biếc, mang theo cả những ước mơ bé nhỏ mà thời thơ ấu đã kịp vẽ nên. Chúng tôi chạy chân trần trên bờ ruộng khô nẻ, mặc kệ cái nắng cháy da cháy thịt, chỉ cần diều bay lên là mọi thứ đều trở nên đáng giá.

Những buổi chiều hè oi ả, cả lũ lại í ới gọi nhau ra bờ sông. Tiếng té nước, tiếng cười vang cả một khúc quê yên bình. Đứa biết bơi thì trổ tài lặn ngụp, đứa chưa biết thì cứ vịn vào bè chuối mà tròng trành chao nghiêng. Chúng tôi chẳng cần hồ bơi, chẳng cần phao bơi, chỉ có dòng sông quê là đủ để xua tan cái nóng hầm hập của đất trời.

Mùa hè còn gắn liền với những vườn trái cây thơm lừng. Sơ-ri đỏ au như những chùm pháo hoa nhỏ, nhãn lồng vàng óng ẩn sau tán lá, hay những trái ổi non vừa chua vừa giòn. Cái niềm vui đơn sơ của tuổi nhỏ là được trèo cây, hái trái, rồi cùng nhau ngồi dưới bóng mát mà chia nhau từng miếng ngọt lành. Cái ngọt của trái cây dường như còn vương cả vào ký ức - để mỗi lần nhớ lại, lòng lại ấm lên như được trở về.

Giờ đây, khi những mùa hè tuổi thơ đã trôi qua, tôi mới nhận ra: đó không chỉ là những ngày tháng rong chơi vô tư lự, mà là một phần trong hành trang trưởng thành của tôi. Mỗi khi hè về, những ký ức ấy lại sống dậy - như thước phim quay chậm, như lời thì thầm dịu dàng từ quá khứ. Và tôi biết, mùa hè tuổi thơ ấy sẽ mãi mãi ở lại trong tôi - như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy, sưởi ấm tâm hồn tôi giữa cuộc sống bộn bề.

Hoa Hạ

Sắp xếp trường lớp, tạo động lực cho giáo dục phát triển

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngành giáo dục tỉnh đang từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

328 hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ I

Chiều 29/7, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ I tổ chức họp Hội đồng giám khảo và Tổ chuyên gia để triển khai công tác chấm thi, đánh giá 328 hồ sơ dự thi.

Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Cà Mau phát triển giáo dục hoà nhập

Khoản viện trợ không hoàn lại hơn 114.000 USD của Chính phủ Nhật Bản dành cho dự án giáo dục hoà nhập tại Cà Mau nhằm tạo thêm cơ hội để trẻ em khuyết tật được học tập trong môi trường bình đẳng và thân thiện.

VikkiBank tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 26/7, Ngân hàng số Vikki (VikkiBank) tổ chức chương trình viếng, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau và thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đầm Dơi.

Hơn 600 thí sinh thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT cấp tỉnh

Kỳ thi có hơn 600 thí sinh đến từ 48 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tham gia, được bố trí tại 30 phòng thi. Các thí sinh dự thi 9 môn, gồm: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Trường Đại học Bạc Liêu trao bằng tốt nghiệp cho 362 tân cử nhân

Chiều 25/7, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy năm 2026 tại cơ sở 1, phường Bạc Liêu.

Ấm áp nghĩa tình thầy trò, lan toả truyền thống hiếu học

Trong không khí ấm áp, ngày 25/7, Ban Liên lạc cựu học sinh niên khoá 1987-1990 Trường THPT U Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày ra trường.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đổi mới để phát triển bền vững

Mỗi bước chuyển mình của lịch sử phát triển địa phương đều bắt đầu từ những tư duy chiến lược mang tính đột phá. Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy và tối ưu hoá hệ thống vận hành, chủ trương sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau là yêu cầu khách quan, cấp thiết và đúng đắn.

“Câu chuyện thời hoa lửa” và những ngọn nến tri ân

“Tháng 7 tri ân” năm nay, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở phường Bạc Liêu cùng các chú, các bác cựu chiến binh (CCB) đã ngược dòng ký ức với bao cảm xúc dâng trào, trên những vết chân chim mờ sương của những người lính bộ đội Cụ Hồ là “Một thời hoa lửa” hào hùng, bất khuất.

Thắp sáng tinh thần hiếu học

Trong không khí phấn khởi chào mừng Ðại hội Ðại biểu Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh tiếp tục lan toả sâu rộng, khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.