Trong câu chuyện kể với chúng tôi, chị Hồng Kim Thư (50 tuổi, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh) nói: “Nghề mình là nghề ruộng đồng chứ không phải nghề bàn giấy, cho nên có đi thì mới hoàn thành nhiệm vụ”.
Có lẽ không quá lời khi không ít người gọi chị bằng biệt danh rất thân quen: “nữ tướng” ruộng đồng! Từ một nông dân chân lấm tay bùn, chị Thư bây giờ là một kỹ sư trồng trọt quen thuộc với nhiều nông dân trong tỉnh. Theo quan niệm của một số người, kỹ sư trồng trọt là nghề “một nắng hai sương”, ít người dấn thân, nhưng với chị lại là duyên nợ. Chị nói: “Đã 25 năm “chinh chiến” ruộng đồng, chưa có nơi nào trong tỉnh mà mình chưa biết đến”. Nếu như nghề khác thì người ta thường đi đây đó bằng xe, còn nghề của chị thì đi bộ là chủ yếu. Bởi vì địa chỉ công tác gắn bó với chị là… ruộng đồng, không có chỗ để chạy xe, và chẳng có ai chạy xe thăm đồng cả. Theo chị, đi mới biết lúa khỏe hay đang bệnh để chỉ dẫn nông dân chăm sóc.
![]() |
| Chị Hồng Kim Thư (ngồi giữa hàng đầu) tại Hội thảo mô hình trình diễn sử dụng đạm hạt đục trên cây lúa tại xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). |
Hiện tại, chị Hồng Kim Thư được giao phụ trách xây dựng, chuyển giao kỹ thuật mô hình cánh đồng mẫu lớn, ghi chép sổ tay theo hướng VietGAP và trồng lúa thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng và không kém phần nặng nề đối với phụ nữ nhưng lại là niềm say mê của chị.
Tất cả những gì mà chị Thư đã, đang và sẽ làm với nghề nghiệp cho thấy, trong xã hội không phải công việc của người đàn ông là phụ nữ không thể không làm được. Vấn đề mà họ rất cần là hãy cho họ cơ hội để thể hiện mình. “Nữ tướng” Hồng Kim Thư là một điển hình như thế.
H.D

Truyền hình








Xem thêm bình luận